Đứa bé có 4 tay, 4 chân được tôn sùng ở Ấn Độ

25/04/2015 10:11 GMT+7

(TNO) Hàng ngàn người Ấn Độ đã tụ tập tại thị trấn nhỏ Dumri-Isri chào đón sự ra đời của một em bé có 4 tay, 4 chân.

(TNO) Hàng ngàn người Ấn Độ đã tụ tập tại thị trấn nhỏ Dumri-Isri chào đón sự ra đời của một em bé có 4 tay, 4 chân, theo trang tin Mirror.

Em bé (trái) chưa đặt tên nhưng đã được hàng ngàn người tôn sùng - Ảnh chụp màn hình Mirror
Hàng ngàn người mộ đạo ở Ấn Độ đang tôn sùng một em bé mới sinh có 4 tay, 4 chân. Theo họ, em bé là hiện thân của thượng đế.
Bé trai mới sinh này được cho là dị tật bẩm sinh của 1 cặp song sinh dính liền chưa hoàn thiện. Nhưng đối với những tín đồ ở Ấn Độ thì cậu bé chính là hiện thân của thần Ganesha. Ganesha là một trong những vị thần được tín đồ đạo Hindu thờ phụng rộng rãi. Biểu tượng của vị thần này là đầu voi mình người có 4 cánh tay. Các tín đồ mộ đạo đã tập trung tại thị trấn nhỏ Dumri-Isri để chào mừng sự ra đời của cậu bé.
Kuntalesh Pandey, một tín đồ đạo Hindu, đã vượt 72 km chỉ để được nhìn thấy đứa bé. Đây không phải là lần đầu tiên một cậu bé dị dạng được các tín đồ Hindu tôn thờ. Arshid Ali Khan, một cậu bé có “đuôi” dài 17 cm đã được tôn thờ là thần khỉ Hanuman, nhưng năm ngoái cậu đã tuyên bố sẽ cắt cái “đuôi” này đi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.