Đôi vợ chồng gặp cảnh tai ương, ngặt nghèo

An Dy
An Dy
07/07/2020 08:36 GMT+7

Đó là hoàn cảnh của vợ chồng ông Huỳnh Anh Hùng (49 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Do tai nạn lao động ở Lào, ông Hùng bị liệt tứ chi phải đưa về Việt Nam điều trị, trong khi đó vợ ông, là bà Võ Thị Hàn, cũng bị tai nạn gãy chân, hiện phải ngồi xe lăn.
Gia đình ông Hùng thuộc diện hộ khó khăn ở Quảng Ngãi. Hơn 8 năm trước, vợ chồng ông sang Lào làm công nhân lao động ở trang trại trồng cao su để có tiền gửi về nhà nuôi 4 con ăn học.
Hơn 3 năm trước, ông vay tiền ngân hàng để xây ngôi nhà chắc chắn hơn cho các con tránh mưa nắng, để vợ chồng ông yên tâm bôn ba mưu sinh nơi đất khách. Cứ đều đặn mỗi tháng vợ chồng ông chăm chỉ làm lụng, tằn tiện, gửi tiền về cho các con và trả tiền gốc và lãi. Nhưng đến giữa tháng 3 vừa rồi, trong đợt cách ly dịch Covid-19, ông Hùng bị tai nạn dập tủy sống, được đưa theo đường bộ từ Lào về VN và cách ly điều trị 14 ngày ở một bệnh viện giáp biên giới thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế, rồi tiếp tục phải cách ly đợt 2 khi về đến Đà Nẵng.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ vợ chồng ông Huỳnh Anh Hùng; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Hùng trong thời gian sớm nhất.
Bệnh viện (BV) Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận ông trong tình trạng liệt tứ chi do chấn thương cột sống cổ, dập tủy cổ. Trước đó, ông được các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh (BV Đà Nẵng) thực hiện cấy ghép tế bào gốc, mục đích sản sinh, tái tạo, bổ sung cho những tế bào tủy bị tổn thương, tăng khả năng phục hồi.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Lâm (Khoa Ngoại thần kinh, BV Đà Nẵng), người trực tiếp thực hiện cấy ghép tế bào gốc, cho biết ông Hùng đáp ứng điều trị tốt, tiên liệu tình hình khả quan, tuy nhiên sẽ phải trải qua quá trình tập vật lý trị liệu kéo dài và tốn kém để phục hồi chức năng...
Bà Võ Thị Thu, em vợ của ông Hùng, cũng là người đang cùng em trai ông Hùng nuôi ông tại BV Đà Nẵng, cho biết phải vay mượn khắp nơi mới được 5 triệu đồng để đóng tạm ứng viện phí cho ông. Theo bà Thu, ông Hùng còn nợ khoản chi phí điều trị ở BV Trung ương Huế vẫn chưa thể thanh toán...
Gia cảnh ngặt nghèo của vợ chồng ông Hùng khiến ai cũng xót xa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.