Đi làm răng, mũi khoan răng rớt vô dạ dày bệnh nhân mà nha sĩ không biết

09/12/2016 10:02 GMT+7

Khoảng 14 giờ ngày 8.12, phòng khám tiêu hóa Bệnh viện An Bình (TP.HCM) tiếp nhận bệnh nhân D.T.M.H (56 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) trong tình trạng đau vùng bụng, tâm trạng lo lắng.

Bệnh nhân cho biết sáng cùng ngày có đi trám răng ở một phòng nha khoa khá lớn ở trung tâm Q.1. Sau khi trám răng, bác sĩ phát hiện mất mũi khoan nhưng tìm không thấy. Mặc dù bà H. có cảm giác bị đau ở cổ nhưng bác sĩ vẫn cho bà về.
Đến trưa bà thấy đau ngực, bụng, không dám ăn uống, sau đó đến Bệnh viện An Bình khám.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Tiếng, Phó khoa Tiêu hóa Bệnh viện An Bình, cho biết nội soi dạ dày thấy dị vật là kim loại, dài khoảng 3 cm, một đầu nhọn, đầu khác có răng cưa; dạ dày bệnh nhân bị trầy, chảy máu nhiều chỗ.
Bác sĩ dùng dụng cụ gắp dị vật ra, đó là mũi khoan răng (ảnh). Bệnh nhân xuất viện ngay sau đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.