Đầu năm, người người thức trắng tát nước cứu nhà khỏi ngập sau mưa to

03/02/2017 09:14 GMT+7

Đến gần nửa đêm nước vẫn ngập lênh láng tại con đường Hồ Học Lãm (P.An Lạc, Q.Bình Tân) khiến nhiều người phải đắp bờ bao, trắng đêm tát nước cứu đồ đạc trong nhà vì cơn mưa lớn bất thường.

Cơn mưa nặng hạt vào chiều 2.2 (mùng 6 tết) đã làm nhiều nơi ở TP.HCM ngập nặng. Trong đó, con đường Hồ Học Lãm ngập sâu, kéo dài suốt từ chiều đến tận giữa đêm vẫn chưa hết ngập. Nước ngập kéo dài trên đoạn đường khoảng 1 km.
Mực nước tại đây lên cao tràn vào nhà nhiều người dân sống dọc hai bên đường. Một số người ăn ngủ không yên, thức trắng đêm tát nước ra khỏi nhà. Một số khác “chịu trận” nhìn nhiều tài sản bị thiệt hại bởi nước ngập.
VIDEO: Cơn mưa chiều mùng 6 Tết khiến hàng trăm căn nhà bị ngập sâu trong nước
Căn nhà của bà Lê Hoài Trúc (50 tuổi, ngụ 498C đường Hồ Học Lãm) ngập sâu lên đến đầu gối. Gần 0 giờ đêm bà cùng chồng hì hục tát nước ra khỏi nhà. Theo bà nước ngập như vậy có thể phải thức đến sáng vừa tát nước vừa dọn dẹp nhà cửa
Khổ hơn là Công ty bột Danh Nam (số 573, đường Hồ Học Lãm) bị ngập toàn bộ nhà xưởng và kho. Trong đó chứa rất nhiều bột thành phẩm đều bị hư hại. Anh Nguyễn Minh Khải – nhân viên giữ kho) cho biết, khi nước dâng lên anh phải “cắn răng” dùng các bao bột chắn trước cửa để không cho nước tràn vào
Theo anh Khải, các bao bột thành phẩm tại xưởng bị hư hại hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng hàng chục triệu đồng
Đêm nay anh Khải cũng không biết phải ngủ như thế nào vì toàn bộ nhà xưởng đều bị ngập
Gần đó là nhà chị Huỳnh Thị Kim Loan (55 tuổi, ngụ 563, đường Hồ Học Lãm) đã bơm nước từ nhà ra ngoài khoảng 6 tiếng đồng hồ (từ 18 giờ đến gần 0 giờ) nhưng nhà vẫn ngập lênh láng
Người dân tại đây cho rằng trước đây rất ít xảy ra chuyện ngập lụt. Từ khi con đường Kinh Dương Vương được nâng cao, khu vực đường Hồ Học Lãm bắt đầu ngập sâu đến như vậy
Người dân thi nhau tát nước suốt đêm
Tát nước không nổi, người dân chỉ biết cách dùng máy bơm nước ra ngoài
Cảnh buôn bán đêm khuya ở con đường Hồ Học Lãm giống như một khu “chợ nổi”
Cảnh buôn bán vào lúc nửa đêm cũng không khá gì. Trong hình một quán phở chịu cảnh “sống chung với lũ” và khách đến cũng ngồi ăn trên dòng nước ngập
Do nước ngập quá lâu nên dưa hấu không còn chỗ để, chủ cửa hàng trái cây Linh tại chợ Khu phố 2 đường Hồ Học Lãm, P.An Lạc đành ngồi trên dòng nước để canh chừng
Do nước ngập sâu, nhiều xe đi đến đây bị chết máy liên tục
Người dân khổ sở lội nước, đẩy xe chết máy về nhà giữa đêm


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.