Đám tang ai oán của tài xế taxi Linh Anh bị cứa cổ trước sân Mỹ Đình

30/01/2019 13:48 GMT+7

Người vợ trẻ khóc ngất bên linh cữu chồng, đứa con nhỏ hơn 1 tuổi đeo khăn tang hồn nhiên cười đùa trong ngày mất cha, khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

[VIDEO] Đau lòng với gia cảnh tài xế taxi bị cứa cổ chết trước sân Mỹ Đình
Hay tin anh Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) gặp nạn, tử vong trong lúc chở khách tới nội thành Hà Nội, nhiều người dân đã tới chia buồn, động viên gia đình trước nỗi mất mát to lớn.
Trong căn nhà nhỏ, tiếng nhạc đám tang vang lên nghe ai oán, bi thương, cảnh vợ trẻ ôm con thơ khóc ngất bên linh cữu chồng, kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh khiến ai cũng xót xa.
Ông Nguyễn Văn Thành (55 tuổi, sống gần nhà tài xế Duy) chia sẻ, anh Duy là con trai duy nhất trong nhà, dưới anh Duy còn 2 em gái đều đã lấy chồng. Gia đình anh Duy thuần nông nên cũng không khá giả, dạo gần đây có chạy vạy mua cho anh Duy chiếc ô tô để chạy taxi kiếm tiền nuôi vợ con.
“Duy rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn, được mọi người trong làng quý mến. Tối qua hay tin ai cũng xót thương, nhìn cảnh vợ mất chồng, con thơ mất bố, gia đình mất con trai duy nhất mà không ai cầm nổi nước mắt”, ông Thành chia sẻ.
Xe taxi của anh Duy tại hiện trường Ảnh Trần Cường
Anh Nguyễn Văn Thắng (anh họ nạn nhân) cho hay, sự việc xảy ra quá bất ngờ, đến hiện tại nhiều người trong gia đình vẫn chưa tin vào sự thật là người em họ bị sát hại, qua đời.
Khoảng 20 giờ tối qua, 29.1, anh Thắng nhận được hung tin từ một người bạn của anh Duy. Ngay lập tức, anh đã chạy qua nhà anh Duy báo tin, rồi cùng vợ, bố của anh Duy đến hiện trường. Tuy nhiên, đi được nửa đương thì nhận tin báo là anh Duy đã qua đời.
Đến khoảng 3 giờ sáng 30.1, sau khi cơ quan chức năng hoàn thành các thủ tục pháp y, gia đình đã đưa thi thể anh Duy về quê để tổ chức tang lễ.
Người dân tới thăm viếng, chia buồn cùng gia đình Ảnh Trần Cường
Theo anh Thắng, nhà anh Duy và nhà anh cách nhau không xa, gia đình 2 bên sống chan hòa, tình cảm nên có chuyện gì vui buồn luôn tìm đến nhau, động viên chia sẻ.
“Duy là người rất hiền lành, trước kia Duy lái taxi cho tôi. Từ khi tôi bán xe thì Duy vay mượn ngân hàng mua ô tô và chạy riêng, kiếm tiền nuôi gia đình. Vợ Duy đang mang bầu đứa thứ 2 nên Duy chạy xe rất chăm chỉ, bất kể ngày đêm, miễn sao kiếm được tiền về lo cho gia đình. Sự việc xảy ra quá bất ngờ! Nhìn cảnh con thơ mất cha, đứa thì chưa chào đời đã mất bố mà xót xa quá!”, anh Thắng ngậm ngùi nói.
Trưa 30.1, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết ngay trong buổi tối xảy ra sự việc, ông đã nắm bắt được thông tin. Nhận thấy đây là một vụ án nghiêm trọng, Công an thành phố đã giao Cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ đạo, phối hợp với các bên liên quan khẩn trương làm rõ vụ trọng án.
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ tối 29.1, một số người tham gia giao thông trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa sân vận động Mỹ Đình (thuộc phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) hoảng hốt chứng kiến cảnh nam tài xế điều khiển xe taxi mang biển kiểm soát 30A - 909.37 vừa dùng tay che máu ở cổ chảy ra, vừa tháo chạy khỏi xe.
Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, tài xế bị kẻ cướp dùng vật sắc cứa vào cổ, chỉ kịp chạy khoảng 5 m cách chỗ xe taxi dừng thì gục xuống đất.
Lãnh đạo Công an phường Phú Đô cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương đến phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.