Con bệnh nặng, vợ chồng công nhân lâm cảnh khốn cùng

06/04/2019 10:10 GMT+7

Đang yên lành thì con phát bệnh, đôi vợ chồng công nhân lâm vào cảnh khốn cùng, đang rất cần sự sẻ chia giúp đỡ.

Đó là tình cảnh của gia đình anh Cao Trung Cường (công nhân khu công nghiệp Phú Tài, TP.Quy Nhơn) và vợ là Phan Thị Thùy Dung (công nhân may) ở thôn Tri Thiện, xã Phước Quang, H.Tuy Phước, Bình Định. Anh chị có duy nhất đứa con gái là Cao Thị Thùy Linh (8 tuổi). Hiện cháu Linh đang bị bệnh phải điều trị với chi phí quá lớn khiến vợ chồng anh Cường lâm vào cảnh bế tắc.
Chị Dung nghẹn ngào cho biết cháu Linh là đứa bé sáng dạ, ngoan hiền. Vợ chồng chị không quản ngại cực khổ, thường xuyên nhận tăng ca kiếm thêm thu nhập để lo cho con có cuộc sống tốt hơn.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển VN - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Cao Thị Thùy Linh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bé Linh trong thời gian sớm nhất.
Nào ngờ, tháng 5.2016 đang khỏe mạnh bỗng cháu Linh phát bệnh. Sau một thời gian điều trị tại Trung tâm y tế H.Tuy Phước rồi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định không khỏi, cháu Linh được chuyển vào Bệnh viện Hòa Hảo, TP.HCM.
Tại đây, sau khi xét nghiệm, chụp CT, bác sĩ chẩn đoán cháu Linh bị bệnh bướu nguyên bào thần kinh (C48) giai đoạn 3 và chuyển cháu sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để điều trị bằng phương pháp hóa trị.
Từ ngày cháu bị bệnh, vợ chồng anh Cường thường xuyên nghỉ làm để chăm sóc con nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Đã thế, chi phí đi lại, điều trị cho cháu Linh rất lớn so với đồng lương công nhân nên họ phải bán dần tài sản và vay mượn bà con hàng xóm.
Đến nay, sau 17 lần hóa trị (lần gần đây vào giữa tháng 2 và theo lịch hẹn lần hóa trị thứ 18 vào giữa tháng 4), vợ chồng anh trở thành hộ nghèo của xã Phước Quang và số tiền vay mượn lo cho con đã lên đến hàng trăm triệu đồng.
Vợ chồng anh Cường đang lâm vào cảnh cùng cực, nhưng “còn nước còn tát” nên họ tiếp tục cố gắng để mong giữ được sinh mạng của con. Mong các nhà hảo tâm cảm thông hoàn cảnh của đôi vợ chồng công nhân nghèo này, cùng chung tay giúp họ cứu sống cháu Cao Thị Thùy Linh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.