Có thể yêu một người học vấn thấp hơn không?

07/02/2016 18:08 GMT+7

Có thể yêu một người không tương xứng về học vấn được không anh Bồ Câu (em tốt nghiệp đại học còn anh ấy bỏ ngang khi học lớp 9)?

Có thể yêu một người không tương xứng về học vấn được không anh Bồ Câu (em tốt nghiệp đại học còn anh ấy bỏ ngang khi học lớp 9)? 

Minh họa: DADMinh họa: DAD
Em biết anh ấy thích em và em cũng hơi thích lại nhưng em lo rằng sự chênh lệch về hiểu biết có thể sẽ khiến hai người khó hòa hợp với nhau về sau này!
Trình độ học vấn chưa chắc là yếu tố dẫn đến sự hòa hợp. Trong thực tế, không ít cặp vợ chồng (hay tình nhân) hoàn toàn tương xứng về trình độ học vấn cuối cùng vẫn chia tay đó thôi. Trong tình yêu, có nhiều thứ quan trọng hơn học vấn: sự chân thành, sự bao dung hay lòng chung thủy chẳng hạn, là những phẩm chất không hẳn con người ta có được từ học vấn. Hơn nữa, sự hiểu biết của con người không chỉ đến từ kiến thức trong nhà trường. Kiến thức thu thập được từ các bục giảng là loại “vốn cố định”, bên cạnh đó con người ta vẫn có thể chiếm lĩnh tri thức bằng những con đường khác để không ngừng mở rộng vốn hiểu biết của mình.
Em nhớ cô ấy nhiều lắm nhưng không biết cô ấy có nhớ em như em nhớ cổ không. Làm sao để biết được điều đó hở anh?
Có một cách: Tuần nào em cũng đọc mục Vườn Hồng, với hy vọng sẽ có ngày cô ấy viết thư hỏi anh Bồ Câu một câu giống như câu em vừa hỏi.
Em yêu cô ấy, chưa kịp ngỏ lời thì bạn của cô ấy đã tỏ tình với em. Bây giờ em phải làm sao? Em sợ cứ làm theo lòng mình thì sẽ khiến tình bạn của họ bị tan vỡ. Anh có cách nào giúp em không?
Em yêu cô ấy, chưa kịp ngỏ lời thì bạn của cô ấy đã tỏ tình với em. Bây giờ em phải làm sao? Em sợ cứ làm theo lòng mình thì sẽ khiến tình bạn của họ bị tan vỡ. Anh có cách nào giúp em không?
Đã yêu thực sự, cách tốt nhất là làm theo lòng mình. Ở đời đôi lúc có những trường hợp không thể nào giải quyết được vẹn toàn. Một khi em làm theo lời mách bảo của trái tim, cô gái bị em từ chối có thể sẽ buồn nhưng cô ấy sẽ không trách em đâu. Em cũng đừng sợ tình bạn của họ bị tan vỡ. Bởi nếu đó là thứ dễ tan vỡ như vậy thì không cần đến em, nó cũng sẽ bị tan vỡ bởi những nguyên nhân khác.
Em và nhỏ bạn cùng lớp thích nhau. Tụi em hẹn hò với nhau hết sức bí mật mà không hiểu sao một tuần sau cả lớp đều biết hết. Anh thấy có lạ không?
Nếu cả lớp đều biết thì quá lạ! Anh tưởng cả trường đều biết hết chứ!
Trễ hẹn nhiều lần với một người con gái, hậu quả có lớn không anh?
Cũng hơi hơi lớn: Sẽ có một ngày một người con trai khác thay mình đến chỗ hẹn.
Em mười bảy tuổi, theo anh có nên yêu chưa?
Tình yêu, đừng bao giờ tự hỏi nên hay không nên. Khi nào muốn, tình yêu sẽ tự đến mà không cần ta thúc giục. Còn nếu tình yêu chưa muốn gõ cửa tâm hồn ta thì dù ta có bao nhiêu mối quan hệ đi nữa, cái đó chỉ giống như là tình yêu chứ không phải tình yêu!
Tính em từ bé đã nhút nhát, lớn lên thích người ta mà không dám ngỏ lời. Chẳng lẽ suốt đời này em sống thui thủi một mình vậy sao? Có cách nào khắc phục tật này không anh?
Tính em từ bé đã nhút nhát, lớn lên thích người ta mà không dám ngỏ lời. Chẳng lẽ suốt đời này em sống thui thủi một mình vậy sao? Có cách nào khắc phục tật này không anh?
Có. Hãy thích một người nhút nhát hơn mình. Dẫn chứng: con mèo chỉ nhút nhát trước con sư tử nhưng khi đứng trước con chuột nhắt, nó có nhút nhát đâu!
Bạn trai của em bảo khi yêu là hy sinh cho nhau tất cả. Có phải thật vậy không anh?
Bạn trai của em bảo khi yêu là hy sinh cho nhau tất cả. Có phải thật vậy không anh?
Đây là một mệnh đề đầy cạm bẫy. Tùy theo sự diễn dịch khái niệm “hy sinh” mà con người ta sẽ sống vì nó hay... chết tươi vì nó. “Hy sinh”, ở đây phải hiểu theo nghĩa thiêng liêng nhất của từ này mới không rơi vào chỗ hạ thấp nó hay lợi dụng nó.
Em thích nhỏ nhưng không biết nhỏ có thích lại em không. Có lần em dò hỏi nhỏ về chuyện tình cảm thì nhỏ bảo hiện nay nhỏ đang để ý... hai người. Em hỏi có em trong hai người đó không thì nhỏ cười cười không nói. Nhìn thái độ của nhỏ, em nghĩ là có. Nhưng em nản quá. Tự ái nữa. Em có nên rút lui không anh?
Để ý cùng lúc hai người là chuyện bình thường. Vì sau khi để ý, có khả năng nhỏ sẽ chỉ chọn một người để trao tình cảm mà thôi. Em không nên rút lui chỉ vì tự ái. Nhỏ đang đóng vai Mỵ Nương, em thích nhỏ thì cố làm Sơn Tinh để nuôi hy vọng đánh bại Thủy Tinh. Đừng dại dột làm... Vệ Tinh - suốt đời chỉ quay quanh chuyện tình của người khác.
Em quen cô ấy đã ba tháng rồi. Em rất có cảm tình với cô ấy nhưng nếu bây giờ em ngỏ lời yêu thì có sớm quá không anh?
Em quen cô ấy đã ba tháng rồi. Em rất có cảm tình với cô ấy nhưng nếu bây giờ em ngỏ lời yêu thì có sớm quá không anh?
“Ngỏ lời yêu” lúc này có thể là đã muộn, nếu trong ba tháng qua cả em lẫn cô ta đều cảm thấy trời sinh ra người kia là để tặng cho mình, rằng mình sẽ không thể tìm thấy đối tượng nào thích hợp hơn trong cuộc đời này nữa. Còn nếu mọi thứ đều diễn ra ngược lại thì dẫu quen nhau tới ba năm, tỏ tình bây giờ vẫn còn là... quá sớm.
Mình thích người ta mà người ta không thích mình, trong khi đó lại có một người khác thích mình. Em đang rơi vào trường hợp oái oăm đó. Em biết cái cảm giác yêu người mà không được người yêu là rất đau khổ, vì vậy em định đáp lại người thứ hai trong khi em biết thực ra em chỉ yêu người thứ nhất. Có nên làm vậy không hở anh?
Mình thích người ta mà người ta không thích mình, trong khi đó lại có một người khác thích mình. Em đang rơi vào trường hợp oái oăm đó. Em biết cái cảm giác yêu người mà không được người yêu là rất đau khổ, vì vậy em định đáp lại người thứ hai trong khi em biết thực ra em chỉ yêu người thứ nhất. Có nên làm vậy không hở anh?
Câu chuyện của trái tim khác câu chuyện của dạ dày. Khi đói, không có cơm con người ta có thể ăn khoai trừ bữa. Nhưng người con gái đau khổ kia đâu có cần thay thế tình yêu bằng lòng thương hại. Nếu biết em đến với cô ấy chỉ vì lòng trắc ẩn trong khi trái tim em thực ra đang đặt vào người khác, chắc chắn lòng tự trọng của cô ấy sẽ bị tổn thương và tình yêu của cô ấy sẽ bị xúc phạm. Xét trên mọi khía cạnh, đó là việc em không nên làm. Lòng tốt cũng có giới hạn của nó, nếu đặt không đúng chỗ nó sẽ phản tác dụng em à.
Mình phải làm gì khi người yêu mình vội vã đi lấy chồng?
Mình phải làm gì khi người yêu mình vội vã đi lấy chồng?
Làm ngược lại: Mình từ từ... đi lấy vợ.
Chẳng còn bao lâu nữa là em bước qua tuổi “băm” rồi mà vẫn chưa có người yêu. Không phải vì em nhát mà vì em không có cơ hội gặp gỡ với bạn gái. Anh chỉ giùm em vài chiêu nhé!
Ở đời cái gì không có thì hãy tạo ra. Cơ hội cũng vậy. Tham gia các chuyến du lịch theo đoàn, đăng ký sinh hoạt các đội nhóm ở các câu lạc bộ hoặc ghi tên theo học các lớp ngoài giờ (có thể học bất cứ môn gì từ ngoại ngữ, tin học, bơi lội, võ thuật đến... nấu ăn, làm bánh, cắm hoa). Khi môi trường giao tiếp mở rộng, khả năng làm quen một cô gái nào đó sẽ cao hơn và thuận lợi hơn em à.
Nhiều lúc đi đường gặp mấy cô gái dễ thương lắm nhưng em không biết cách nào tiếp cận và tán tỉnh, anh Bồ Câu ơi!
Đó là may mắn của em, em phải cảm ơn trời phật! Bởi tán tỉnh một ai đó ngoài đường là một hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vì chúng ta không thể xác định được người đàn ông lực lưỡng đang chạy sau lưng cô gái xinh đẹp đó là khách đi đường hay là người yêu (hoặc người chồng) ưa ghen (và giỏi võ) của cô ta!
Anh Bồ Câu ơi, nếu mình yêu một ai đó và ngỏ lời với người ta rồi bị người ta từ chối, nhưng dù vậy mình vẫn không sao quên được người ta, đành chấp nhận yêu người ta một cách đơn phương. Như vậy là mình ngốc quá hả anh?
Anh Bồ Câu ơi, nếu mình yêu một ai đó và ngỏ lời với người ta rồi bị người ta từ chối, nhưng dù vậy mình vẫn không sao quên được người ta, đành chấp nhận yêu người ta một cách đơn phương. Như vậy là mình ngốc quá hả anh?
Yêu như vậy mới là yêu chứ ngốc gì! Đơn giản là khi yêu thực sự, con người ta không thể chống lại chính mình. Chứ nếu vừa bị người này từ chối, mình đã hấp tấp tỏ tình ngay với người khác thì còn lâu mới gọi là yêu!
Đã 20 tuổi mà chưa có người yêu thì quá tệ phải không anh?
Chẳng tệ chút nào! Hai mươi tuổi mà chưa có người yêu, mình sẽ có thể dành toàn bộ tâm trí, thời gian và sức lực cho chuyện học hành. Khi nào mới 20 tuổi mà em đã có cả đống mối tình không đếm xuể, cái đó mới thiệt là quá xá tệ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.