[CHÙM ẢNH] Những nỗi đau tột cùng của trẻ thơ trên thế giới

11/07/2015 15:26 GMT+7

(TNO) Chiến tranh, thiên tai, loạn lạc đều đem đến cho con người những bi kịch. Sự chết chóc, mất mát, tang thương xảy ra hàng giờ giữa những thảm kịch và không gì diễn tả được nỗi đau tột cùng ấy qua ánh mắt của những đứa trẻ vô tội.

(TNO) Chiến tranh, thiên tai, loạn lạc đều đem đến cho con người những bi kịch. Sự chết chóc, mất mát, tang thương xảy ra hàng giờ giữa những thảm kịch và không gì diễn tả được nỗi đau tột cùng ấy qua ánh mắt của những đứa trẻ vô tội.

Một người tị nạn Syria bồng con đứng chờ ngoài hàng rào biên giới để được sang Thổ Nhĩ Kỳ, tại tỉnh Sanliurfa ngày 15.6.2014 - Ảnh: Reuters

Bộ ảnh mang tên “Những nỗi đau tột cùng của thế giới” đã tổng hợp lại tất cả những hình ảnh trẻ thơ trên toàn thế giới đang phải sống trong loạn lạc hay hứng chịu thiên tai.
Đó là hình ảnh những em bé người Syria phải tháo chạy khỏi bàn tay tử thần của Nhà nước Hồi giáo IS, là cảnh sống tị nạn không ai thừa nhận của cộng đồng người Rohingya, là nỗi đau ám ảnh của em bé đầu hàng máy ảnh vì tưởng là súng…

Tấm hình bé gái người Syria đầu hàng máy ảnh được nhiếp ảnh gia Osman Sagrili chụp vào năm 2014 tại trại tị nạn Atmeh gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Bức ảnh bé gái với gương mặt bầu bĩnh, giơ hai tay khi nhìn thấy máy ảnh do tưởng nhầm khẩu súng đã chạm vào hàng triệu trái tim sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Reuters

Hàng chục ngàn người Yazidi, một cộng đồng thiểu số tại Iraq bị tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) truy sát phải chạy trốn lên ngọn núi Sinjar, tháng 8.2014. Ảnh: Reuters

Một phụ nữ Iraq, theo dòng Hồi giáo Sunni, đội con lên đầu trong cuộc chạy nạn khỏi thành phố Ramadi - Ảnh: Reuters

Một nhóm người di cư, bao gồm trẻ em, đang trùm chăn cứu hộ, bảo vệ họ khỏi thời tiết xấu trong chặng đường vượt biển Địa Trung Hải - Ảnh: Reuters

Hai đứa trẻ tháo chạy trong cuộc tấn công giữa phe đối lập và lực lượng của chính phủ Syria, gần trung tâm của Hội trăng lưỡi liềm đỏ tại Damascus ngày 6.5.2014 - Ảnh: Reuters

Hai em bé người Rohingya bị suy dinh dưỡng nặng, tại Rakhine (Miến Điện). Rohingya là một sắc dân thiểu số chủ yếu sống tại Rakhine của Miến Điện, đang tị nạn khắp nơi trên trên giới sau hàng chục năm xảy ra va chạm giữa các nhóm Phật giáo theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và người Rohingya Hồi giáo - Ảnh: Reuters

Một cậu bé tị nạn người Rohingya ở Indonesia khóc khi đang được cắt tóc tại trung tâm cứu nạn Aceh Timur, tháng 5.2015 - Ảnh: Reuters

Một bé gái bị thương trong trận động đất ngày 28.4 ở Nepal, đang được một người lính đưa ra khỏi đống đổ nát - Ảnh: Reuters

Một cậu bé nằm ngủ tạm bên ngoài bệnh viện Dhading (Nepal) đang bị quá tải bởi số thương vong trong trận động đất, ngày 27.4 - Ảnh: Reuters

Trẻ em xếp hàng nhận thức ăn tại trại tị nạn biên giới Myanmar - Trung Quốc ở Kolang, tháng 2.2015 - Ảnh: Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.