Chôm đồ lót kiểu Mỹ

10/12/2015 14:13 GMT+7

Mạng xã hội có thể là công cụ đắc dụng để… chôm đồ lót phụ nữ, điều này hoàn toàn đúng với gã đàn ông 'biến thái' Arturo Galvan ở thành phố Menifee, thuộc bang California (Mỹ).

Mạng xã hội có thể là công cụ đắc dụng để… chôm đồ lót phụ nữ, điều này hoàn toàn đúng với gã đàn ông 'biến thái' Arturo Galvan ở thành phố Menifee, thuộc bang California (Mỹ).

Nghi phạm Arturo Galvan - Ảnh chụp màn hình đài NBC NewsNghi phạm Arturo Galvan - Ảnh chụp màn hình đài NBC News
Theo đài NBC News, cảnh sát địa phương cho biết Galvan có hứng thú đặc biệt với “trang phục nhỏ” của người khác phái và thường dùng mạng xã hội để truy tìm tung tích nạn nhân trước khi lên kế hoạch hành động.
Sau khi bị cảnh sát bắt giữ sau một cuộc tìm kiếm kéo dài 3 giờ vào cuối tuần qua, Galvan thú nhận đã thực hiện ít nhất 6 vụ tại 4 địa điểm kể từ tháng 10 năm nay.
Cảnh sát cho biết người đàn ông 44 tuổi này thường sử dụng các tọa độ GPS cài trong những hình ảnh cá nhân trên Instagram và Facebook để thực hiện những phi vụ đáng xấu hổ của mình.
Ngoài đồ lót, nghi phạm trên còn “tranh thủ” chôm hình ảnh đóng khung, trang sức và máy tính xách tay của các nạn nhân trong những lần “ăn hàng”.
Cảnh sát đã thu hồi tang vật thuộc sở hữu của ít nhất 24 nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.