Chờ sẵn người thả cá đưa ông Táo, tung lưới bắt lại 'không cho' nhà Táo về trời

Hoài Nhân
Hoài Nhân
28/01/2019 14:33 GMT+7

Nhiều con cá chỉ vừa được thả xuống sông trong ngày 23 Âm Lịch, đã lập tức sa vào lưới của 'đội ngũ' bắt cá phóng sinh 'chuyên nghiệp'.

[VIDEO] Dân Sài Gòn ra giữa sông thả cá phóng sanh vì sợ bị bắt lại
Sáng sớm ngày 28.1, tức ngày 23 tháng Chạp, nhiều người dân Sài Gòn đã làm lễ cúng tiễn ông Công ông Táo về trời. Song song đó, nghi thức phóng sinh chim, cá cũng được thực hiện khắp các bờ sông, chùa chiền.
Tuy nhiên, do lượng cá phóng sinh vào ngày này rất lớn, nên nhiều người đã tranh thủ mang lưới, vợt, xuồng, ghe, thậm chí dùng cả bình điện để bắt tất tần tật cá lớn nhỏ vừa được thả xuống. Cứ một người thả lại có một kẻ bắt. Ở nhiều nơi, những người “hành nghề” này còn thản nhiên chờ cạnh những người thả cá để dễ bắt hơn, tạo nên một cảnh tượng bi hài trong ngày đưa ông Công ông Táo.
Sáng 23 tháng Chạp, nhiều người dân đã đến bờ sông Sài Gòn, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để phóng sinh cá HOÀI NHÂN
Lập tức, có không dưới 3 chiếc ghe, xuồng quẩn quanh từng khu vực thả cá để bắt trở lại HOÀI NHÂN
Người phụ nữ này đã phục sẵn từ sáng sớm, chuẩn bị vợt để vớt cá HOÀI NHÂN
Những chú cá sau khi được phóng sinh rất dễ vớt vì yếu sức, thường lội chậm cặp mé bờ HOÀI NHÂN
Thanh niên này dùng hẳn bình điện để chích cá HOÀI NHÂN
 
Trên bờ sông Sài Gòn, người dân bất lực đứng nhìn cá mình vừa thả xuống đã bị vớt lên HOÀI NHÂN
Theo ghi nhận, tại khu vực chùa Diệu Pháp, Q.Bình Thạnh, có không dưới 3 chiếc ghe, xuồng phục sẵn để bắt cá phóng sinh. Nhiều người dân trên bờ bức xúc hỏi: "Cá người ta vừa thả sao bắt làm gì?". Những người này trả lời gọn lỏn: "Sống bằng sông nước, không bắt thì lấy gì ăn"!
Một người đi bắt cá từ sáng sớm hôm nay cho biết: “Năm nào tôi cũng đi cặp sông vào ngày này, tại nhà có sẵn xuồng nên tranh thủ kiếm mớ cá về ăn chứ có gì đâu. Nhiều thì mang đem bán lại cho các cửa hàng hoặc chợ, được 20 nghìn/kg”.
Trong "đội ngũ" bắt cá phóng sinh tại khu vực chùa Diệu Pháp, có một thanh niên khá hung hăng. Khi nhiều người dân, phóng viên quay phim, chụp hình cảnh bắt cá, thanh niên này lớn tiếng yêu cầu "dẹp hết mấy cái máy đi, nói nhẹ không nghe à". Những người hành lễ đành bất lực đứng nhìn những con cá xấu số vừa tự do đã vào vợt trở lại.
Nhiều người lắc đầu ngao ngán trước hành động của những người bắt cá HOÀI NHÂN
Một số người dân thuê thuyền ra giữa sông thả cá, những người này cũng theo sát để vớt HOÀI NHÂN
Một người phụ nữ có mặt tại khu vực phóng sinh chờ bắt cá HOÀI NHÂN
Thậm chí, nhiều người còn chích cá, lươn ngay cạnh những người dân đang thả HOÀI NHÂN
Nhiều người sau khi phóng sinh phải tìm cách đẩy cá bơi để tránh bị bắt HOÀI NHÂN
 
Một số người cố tìm vị trí xa hơn và đổ thẳng xô cá xuống HOÀI NHÂN
Những người bắt cá cho biết, trong một buổi sáng vớt được vài chục ký là chuyện bình thường HOÀI NHÂN
Có người lại chỉ chọn bắt cá chép Nhật, cá Koi to, đẹp để về thả vào hồ nuôi kiểng HOÀI NHÂN
Một người đàn ông khác thì đến khu vực thả cá để nhặt các vỏ chai nhựa mưu sinh HOÀI NHÂN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.