Chợ Bến Thành buồn nhất '3 đời buôn bán, chưa bao giờ chứng kiến cảnh này'

29/06/2021 12:47 GMT+7

Hơn 1.200 sạp trong chợ Bến Thành đóng cửa theo yêu cầu của Sở Công thương TP.HCM, chỉ còn 180 sạp kinh doanh các mặt hàng thiết yếu được mở. Khách thưa thớt, tiểu thương chợ buôn bán 40 năm nói chợ buồn nhất mà họ từng gắp.

TP.HCM bùng phát dịch Covid-19, các chợ đều vắng hơn thường lệ, lượng khách ít dần. Đợt dịch từ đầu tháng 5 đến nay diễn biến phức tạp, kéo dài hơn. Ngày 26.6, Sở Công thương TP.HCM đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu tạm ngưng buôn bán hàng hóa không thiết yếu tại các chợ truyền thống. 
Theo ghi nhận, tại chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM) - chợ nổi tiếng gắn với hình ảnh du lịch của TP năng động, sáng tạo nay buồn hiu hắt, chỉ có 180/1.442 sạp kinh doanh các mặt hàng thiết yếu tại chợ được hoạt động. Chợ Bến Thành vốn là điểm đến nằm trong top những nơi phải check-in khi đến TP.HCM. 

Bất ngờ vì chợ Tam Bình ở Thủ Đức tạm ngưng hoạt động vì Covid-19

Hơn 1 năm qua, từ khi TP.HCM không đón khách du lịch quốc tế, một số sạp trong chợ Bến Thành đóng cửa dần dần. Cho đến trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tình hình dần khởi sắc lên được đôi chút khi khách du lịch nội địa đến TP cũng dần tăng. Nhưng chưa kịp mừng, chưa kịp kỳ vọng vào dịp hè thì ngay sau kỳ nghỉ lễ, tình hình lại càng thê thảm hơn. 

Chợ Bến Thành hiện chỉ mở 4 cửa, phục vụ việc đi chợ một chiều, vào một chiều, ra một chiều để phòng chống dịch Covid-19, người dân khi vào chợ phải khai báo y tế, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn

Ảnh: Vũ Phượng

180/1.442 các sạp kinh doanh mặt hàng thiết yếu được hoạt động. Tại các khu bán quần áo, đồ mỹ nghệ, đồ lưu niệm đóng cửa, dây giăng khắp chợ

Ảnh: Vũ Phượng

Theo các tiểu thương, đến nay duy trì hoạt động được là nhờ vào mối quen, bạn hàng vẫn ủng hộ. Dù vậy, số lượng hàng bán được hằng ngày chỉ lai rai, cầm cự. "Kéo dài gần 2 năm trời, không biết trụ được tới bao giờ", tiểu thương hàng đặc sản mắm chia sẻ

Ảnh: Vũ Phượng

Nhiều tiểu thương trong chợ đã "xin nghỉ" từ trước để đỡ được tiền thuế. Một nguồn tin của Thanh Niên cũng cho biết, trong chợ, nhiều sạp còn nợ hoa chi, nhưng nhiều tháng ròng đóng cửa nên BQL Chợ cũng chưa thu được

Ảnh: Vũ Phượng

Khu ăn uống vốn tấp nập khách vào buổi trưa, nay vắng vẻ, chỉ có mình người bán, người mua cũng đa phần là những tiểu thương trong chợ

Ảnh: Vũ Phượng

Sau nhiều lần dịch bùng phát, lần này chợ Bến Thành vắng vẻ nhất, buồn nhất. Các tiểu thương ở đây luôn hi vọng sớm có ngày chợ tấp nập trở lại 

Ảnh: Vũ Phượng

Khu giày dép thời trang... đóng cửa theo yêu cầu của Sở Công thương TP.HCM để phòng dịch Covid-19. Dù nhiều khu đóng cửa, nhưng ban quản lý chợ vẫn liên tục đi kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương giữ khoảng cách, đeo khẩu trang

Ảnh: Vũ Phượng

Bà Lê Thị Diệp, chủ sạp đặc sản mắm Châu Đốc cho biết, nhà bà 3 đời buôn bán ở chợ Bến Thành nhưng chưa bao giờ thấy cảnh chợ buồn thế này. Cả tuần nay, bà chưa bán được gì, nay vì nhớ chợ quá nên ra để lau chùi bớt bụi, rồi lại đóng cửa về. "Người vào chợ cũng ít lắm nên có cho bán cũng không ai mua, nhớ chợ quá nên tôi ra chút vậy thôi, giờ về", bà nói

Ảnh: Vũ Phượng

Khu hàng thịt thưa thớt người bán, người mua cũng vắng. Theo quan sát, khách vào chợ những ngày này thường vội vàng mua rồi rời đi nhanh chóng, không nán lại chợ lâu

Ảnh: Vũ Phượng

10 giờ sáng, chợ Bến Thành vắng bóng khách

Ảnh: Vũ Phượng

Bàn ghế ở khu hàng ăn từ cả tháng trước nhiều quầy đã thu dọn, nghỉ bán

Ảnh: Vũ Phượng

Để kiểm soát được người ra vào, chợ Bến Thành đóng nhiều cửa

Ảnh: Vũ Phượng

Con đường ngay trước chợ cũng vắng xe qua lại

Ảnh: Vũ Phượng

Ông Cao Văn Hùng, chủ sạp rau sạch, cho biết: "Nhà tôi 3 đời buôn bán ở đây, đời tôi là đời thứ ba. 40 năm gắn bó với chợ, chưa bao giờ thấy chợ buồn, vắng tanh thế này. May là tôi có khách quen, mối sẵn nên vẫn còn mở cửa được và cầm cự được. Rau củ vào sẵn bịch rồi bày cho đẹp vậy, chứ biết khi nào khách tới"

Ảnh: Vũ Phượng

Người đi chợ thưa thớt trong sáng 29.6.2021

Ảnh: Vũ Phượng

Chủ sạp giò chả Thanh Thanh cho rằng, những tiểu thương còn cầm cự được ở chợ Bến Thành tới hôm nay đa phần là những người bán hàng có thâm niên ở chợ hơn 10 năm, có mối quen. "Hơn 1 năm qua, tôi sống nhờ có khách quen gọi điện thoại mua hàng, ngồi đây bán thì chủ yếu là khách lẻ, mình bán uy tín nên khách quay lại thường xuyên. Nhưng cũng không thể bằng một nửa như khi không có dịch được. Giờ chỉ mong hết dịch để còn làm ăn"

Ảnh: Vũ Phượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.