Chịu không nổi với đoạn đường như ruộng

19/05/2021 14:01 GMT+7

Nhiều năm qua, đường Thạnh Lộc 8 (P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM) chỉ dài khoảng 1 km đã xuống cấp nghiêm trọng, nhất là ở giữa lòng đường bị trũng xuống, lầy lội như đám ruộng.

Quan sát hai bên đường mới biết rằng do đường không có hệ thống cống thoát nước nên khi mưa xuống, nước tù đọng, thêm việc xe tải nặng đi lại thường xuyên nên xuất hiện nhiều “ổ gà”, “ổ trâu”, mặt đường sạt lở nhiều đoạn.
Do sống gần đây, thường xuyên qua lại đoạn đường này, chúng tôi biết dọc đường có rất nhiều vựa cát, đá nên xe ben qua lại thường xuyên. Những ngày trời nắng thì đất đá bong tróc, cuộn theo bánh xe tung bụi mù mịt. Khi trời mưa, nước ngập lênh láng nhiều ngày sau mới rút, trong đó nỗi khổ thường thấy nhất là bị xe chạy bắn tung tóe nước, bùn lên người. Nhiều người lạ lỡ lạc vào đường này thì thường chọn cách quay đầu xe, tìm đường khác đi chứ ít ai dám phiêu lưu chạy qua hết đoạn đường.
Rất mong cơ quan chức năng cần sớm nâng cấp đường, giúp người dân chúng tôi đi lại thuận lợi, an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.