Chạm vào ước mơ: Người cha từng lầm lỡ hạnh phúc đưa 2 con thơ đi học

Chương trình Chạm vào ước mơ số 13 của báo Thanh Niên đã mang đến nhiều món quà thật ý nghĩa cho gia đình anh Lê Trung Kiên.

Như Thanh Niên đã từng phản ảnh, Lê Trung Kiên (35 tuổi, sống ở TP.Đông Hà, Quảng Trị), bị tật ở chân từ nhỏ, từng có tuổi thơ dữ dội, từng bỏ đi bụi... Sau khi Kiên gặp Đào Thị Lý (cô gái vạn đò mù chữ), họ về ở với nhau, sinh ra 2 đứa con trai khỏe mạnh là Trung Hiếu và Hoàng Phúc. Nhưng lúc này, Kiên và vợ phải đối diện với mối lo cơm áo, gạo tiền... và không thể cho con đến trường bởi cái nghèo bủa vây. 

VIDEO: Toàn cảnh Chạm vào ước mơ giúp người cha hoàn lương đưa 2 con đến trường
Để cho bố mẹ đi làm, 2 đứa con của Kiên phải ở trong nhà trọ suốt ngày.
Do càng kéo dài thì việc đến trường của 2 con Kiên càng bị ứ lại, nên chỉ trong 10 ngày, nhóm Chạm vào ước mơ cả ở tòa soạn TP.HCM và Văn phòng liên lạc báo Thanh Niên tại Quảng Trị đã phải khẩn trương hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, gồm: hoàn thiện kịch bản, kêu gọi tài trợ, nhờ sự hỗ trợ của các ban ngành liên quan, liên hệ địa điểm thực hiện…
Sáng 2.4, ê kíp báo Thanh Niên đến nhà mời gia đình Kiên đi tham quan một số trường mầm non trên địa bàn.
Chỉ là cánh cổng này thôi nhưng đã có lúc trường mầm non đã thật xa vời với 2 đứa con của Kiên.
Từ phía trong sân trường, hai cô giáo Kim Anh và Thanh Phượng (chủ nhiệm lớp mầm non B3, lớp sẽ nhận Trung Hiếu và Hoàng Phúc vào học sau này) bước ra, mở cánh cổng mời chúng tôi vào, trước sự ngơ ngác của gia đình Kiên.
Ba cha con anh chàng đánh giày tật nguyền trong mấy phút đầu bỡ ngỡ với phòng học trong trường mầm non.
Xúc động trước điều bất ngờ mà chương trình đã dành cho mình và cho cả gia đình, Kiên ban đầu chỉ biết ngồi lặng thinh, còn Lý (vợ Kiên) đã không cầm được nước mắt
Duy chỉ có 2 đứa trẻ, chẳng quan tâm lắm đến những gì đang diễn ra và thoải mái chơi đùa trên sân khấu.
Những vị khách mời chăm chú nghe những chia sẻ về phận đời của Lê Trung Kiên
Cô Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị và cô Hồ Thị Tâm, Hiệu Trưởng trường mầm non Hướng Dương vui mừng thông báo cho gia đình Kiên biết toàn bộ các khoản đóng góp của hai cháu nhỏ đều được miễn phí.
Sự cố bất ngờ xảy ra khi Kiên bị tụt đường huyết, đành nhờ chị Đào Thị Lý trả lời các câu hỏi 
Sân khấu bắt đầu vui tươi dần lên khi từ phía đằng sau, có 1 chiếc ti vi mới cóng đang phát hình ảnh cả nhà Kiên đang vui đùa, cùng hát với nhau bài hát “Cả nhà thương nhau”.
Đại diện cho nhà tài trợ, ông Tạ Đăng Khoa, Phó giám đốc BIDV Quảng Trị cho biết món quà tuy không lớn nhưng cũng là chút tấm lòng của đơn vị dành cho mảnh đời khó khăn mà báo Thanh Niên phản ảnh
Lúc này, PV Nguyễn Phúc, thường trú báo Thanh Niên tại Quảng Trị xuất hiện và thay mặt cho gia đình ông Nguyễn Văn Nhiều (Bình Dương) tặng bảng tài trợ toàn bộ tiền ăn trưa cho 2 cháu Lê Trung Hiếu và Lê Hoàng Phúc trong vòng 1 năm, trị giá 10 triệu đồng
MC Cao Hải Vân đưa gia đình Kiên bước ra khỏi sân khấu, ai cũng tưởng chương trình đã kết thúc...
Nhưng thực tế thì món quà cuối cùng, cũng là món quà lớn nhất từ chương trình về mặt vật chất, là chiếc xe máy mới cóng, đã "chờ" gia đình ở giữa sân trường. Đây là món quà do Kelly V Collection tài trợ
Ê kíp Chạm vào ước mơ, tặng hoa cho các đơn vị hỗ trợ, các khách mời, nhà tài trợ và vợ chồng Kiên
Chương trình Chạm vào ước mơ số 13 khép lại với hi vọng Kiên cùng các con sẽ viết tiếp giấc mơ của chính gia đình mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.