Cha mất tích trên biển, con chở mẹ đi chùa cầu an thì tử nạn trên bờ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
27/02/2018 08:46 GMT+7

Chỉ trong khoảng chục ngày trước và trong Tết Nguyên đán, bà Hồ Thị Thảo (52 tuổi) đã lần lượt mất chồng, con theo cách không thể đớn đau hơn.

Bản thân bà cũng bị dập 2 bàn tay và mất trí nhớ tạm thời sau những cú sốc liên tiếp.
Mùng 10 Tết Mậu Tuất, người dân làng biển Bắc Sơn (xã Trung Giang, H.Gio Linh, Quảng Trị) vẫn chưa hết u buồn, xót thương cho số phận ngặt nghèo của gia đình bà Thảo.
Ngày 8.2 (23 tháng chạp), chồng bà Thảo là cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhân (61 tuổi) dong thuyền nan ra biển cùng 2 người khác đánh bắt cá, tôm ở khu vực biển Vĩnh Thái (H.Vĩnh Linh). Giữa đêm, sóng gió nổi lên, thuyền lật, ông Nhân cùng 1 ngư dân nữa mất tích. Bỏ mặc tết nhất, gia đình bà Thảo cùng dân làng Bắc Sơn và lực lượng chức năng đã làm đủ mọi cách, đi thuyền ra khu vực thuyền lật, tìm dọc bờ biển... nhưng đều không có kết quả. Hai con trai Nguyễn Quyết Tiến (27 tuổi, làm công nhân ở Đồng Nai) và Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, lao động ở Đà Nẵng) tức tốc về nhà, người con thứ 3 đang lao động ở Đài Loan chưa về kịp.
Hơn chục ngày vẫn chưa thấy thi hài của cha, thương mẹ nước mắt đã cạn mà vẫn hướng về phía biển, chiều 17.2 (mùng 2 tết), Tiến điều khiển xe máy chở bà Thảo đi lễ chùa cầu an, mong có phép màu đến với gia đình.
Rủi thay, trên đường về xe của Tiến gặp tai nạn, Tiến chết tại chỗ còn bà Thảo bị dập 2 tay. Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, bà Thảo càng hoảng loạn khi hay tin con trai đã qua đời.
Biến cố liên tiếp xảy ra với chồng, con trong vòng mấy ngày qua khiến bà Thảo lúc nhớ lúc quên. Lúc tỉnh táo, bà ngồi đó vô hồn nhìn về phía bàn thờ con trai… Có lẽ giờ bà không đủ sức lực, trí lực để lo lắng chuyện nhà, vốn đang rất cần một khoản tiền để tiếp tục tìm kiếm thi thể chồng và phẫu thuật tay cho bà trong mấy ngày tới.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 14710000000115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Hồ Thị Thảo; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bà Thảo trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.