Cha chở con bị giật điện thoại ở TP.HCM, va xe tải gãy xương sườn

17/12/2019 09:12 GMT+7

Gần Tết, nạn cướp giật xảy ra liên tục khiến người dân lo lắng. Tại Hóc Môn, cô con gái bị giật điện thoại bất ngờ khi cha đang chở bằng xe máy, xe va chạm với xe tải ngược chiều. Hai cha con đều bị thương.

Chiều 14.12, ông Phan Văn Khích (64 tuổi, ngụ ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn, TP.HCM) vẫn còn phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (H.Củ Chi) sau vụ tại nạn vì bị giật điện thoại. Tạm thời ông đã ổn định được tinh thần, tuy nhiên sức khỏe vẫn còn rất yếu. Sắp tới, các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật sắp lại xương tay cho ông. Các xương sườn bị gãy phải theo dõi thêm.
Cũng nằm cùng bệnh viện với cha, con gái ông là Phan Thị Hoài Phương (22 tuổi, điều dưỡng tại Bệnh viện Xuyên Á) vẫn còn chưa hết ám ảnh về vụ việc. Cô may mắn bị thương nhẹ hơn, nhưng cũng trật khớp gối và xây xát khắp người.  
Thuật lại vụ việc, ông Khích vẫn chưa hết bàng hoàng: “Sáng nào tôi cũng chở nó đi làm sớm hết. Nó không dám chạy xe từ nhỏ tới lớn vì tay lái yếu, toàn phải chở hoặc đi xe buýt. Đang chạy thì nghe nó ngồi sau la lên rồi xe tôi chao đảo mạnh. Cũng lớn tuổi rồi nên tôi lạc tay lái ngay, rồi va vào xe tải ngược chiều”.

Phương bị trật khớp gối và xây xát khắp người sau khi té ngã

THƯỜNG QUÂN

Cô cho biết, vì giằng lại chiếc điện thoại nên cha con cô bị té ngã

THƯỜNG QUÂN

“Lúc đó, mình có lấy điện thoại ra xem giờ, chẳng ngờ bị 2 người đàn ông đi xe máy từ phía sau vọt lên bên trái đưa tay giật lấy. Mình bất ngờ nhưng ghì tay lại kịp. Tuy nhiên, chúng lại giật mạnh một lần nữa. Mình bị lôi theo nên cha mới lạc tay lái và ngã xe. Lúc đó, mình chỉ thấy đau điếng, không còn biết gì nữa”, Phương kể lại.
Được biết, hoàn cảnh gia đình cha con ông Khích cũng khó khăn. Ông bà đều đã ngoài 60 tuổi, thường xuyên bệnh tật và mất sức lao động. Ông bà có 3 người con, con trai đã lập gia đình và ra riêng, chỉ còn ông bà sống với 2 con gái.
“Sáng vợ chồng tôi ở nhà bán bánh ướt phụ con gái lớn. Còn con Phương thì mới tốt nghiệp và đi làm ở bệnh viện được gần 1 năm nay thôi, thu nhập cũng không bao nhiêu. Giờ cha con nằm vầy không chỉ tốn tiền thuốc thang mà còn không thể đi làm được nữa”, ông Khích thều thào nói, mặt nhăn nhó vì những cơn đau khắp người.
Còn Phương cũng hối hận, chỉ vì một chút bất cẩn mà khiến cha phải bị thương như thế. “Ám ảnh luôn, sau này mình không bao giờ dám cầm điện thoại ngoài đường nữa… Nguy hiểm lắm! Tết nhất rồi mọi người cũng nên cẩn thận”, cô chia sẻ.
Sáng 13.12, ông Khích chạy xe máy chở con gái là Phương đi làm trên đường Dương Công Khi, hướng từ đường Đỗ Văn Dậy đi QL22. Khi đến đoạn thuộc xã Tân Hiệp (H.Hóc Môn, TP.HCM), Phương bị 2 đối tượng đeo khẩu trang từ phía sau áp sát giật điện thoại rồi tẩu thoát. Cú giật mạnh khiến ông Khích giật mình, loạng choạng tay lái ngã xuống đường, rồi xảy ra va chạm với xe tải chạy chiều ngược lại.
Vụ tai nạn khiến xe máy của ông bị cuốn vào gầm, ông bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tại Bệnh viện Xuyên Á, ông được chẩn đoán gãy xương sườn, xương bả vai và hai xương tay,  tràn dịch phổi. Phương may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.
Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ giật điện thoại, truy bắt các đối tượng táo tợn gián tiếp gây ra vụ tai nạn trên. Người dân tại đây cho biết, khu vực đường Dương Công Khi (H.Hóc Môn) thường xuyên xảy ra tình trạng cướp giật khiến người dân rất bất an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.