Cận cảnh trên chuyến tàu cuối cùng rời ga Sài Gòn đêm giao thừa 30 Tết

16/02/2018 09:08 GMT+7

Đúng 23 giờ 25 phút khuya 30 tết (15.2) chuyến tàu SQN6 đã rời ga Sài Gòn, kết thúc sứ mệnh đưa những hành khách cuối cùng trong năm Đinh Dậu về quê sum họp gia đình.

So với những ngày trước, trên chuyến tàu cuối cùng của năm Đinh Dậu khởi hành từ Sài Gòn đi Quy Nhơn dường như hành khách đi tàu đã ít hơn nhiều.
Trong thời điểm cận kề năm mới, nhiều người đến ga hối hả hơn, lắng đọng hơn vì chuẩn bị đón giao thừa ngay trên chuyến tàu về quê. Tất cả cùng mong mỏi sớm về sum họp gia đình chào đón năm mới.
Sân ga đêm 30 vắng lặng, chỉ còn vài hành khách đến ga để về quê ăn tết
Một số hành khách sợ trễ tàu, đến ga sớm và ngồi trong khuôn viên nhà ga đợi đến giờ tàu khởi hành
Khoảng 23 giờ, nhiều hành khách đã đến ga Sài Gòn đông đủ, chắc có lẽ đây cũng là những hành khách cuối cùng trong năm Đinh Dậu
Hành khách được kiểm tra vé trước lúc lên tàu
Những chiếc vé được mua để đi trong đêm 30 tết
Hành khách lần lượt lên tàu
Nhiều người hớn hở vì sắp được về quê ăn tết cùng gia đình
Vợ chồng anh Lê Văn Kiểm, chị Bích Thuỷ lần đầu tiên đi trên chuyến tàu đêm 30 tết. 2 đứa con gái của anh chị cùng về quê Quy Nhơn ăn tết. Vì lần đầu đón giao thừa trên tàu nên anh Kiểm - chị Thủy không khỏi cảm động
Còn ở một khoan giường nằm khác là hai cha con người Hàn Quốc, người cha dẫn cô con gái mình về thăm quê ngoại nhân dịp tết đến
Khu ghế ngồi mềm lưa thưa hành khách đi tàu hơn những ngày trước tết
Ở toa ghế ngồi cứng không khí có vẻ vui hơn, mọi người ai cũng hớn hở mong tới giờ tàu chạy để về nhà
Anh Cường (trái) cùng gia đình về Nha Trang trong tối 30 tết. Khi lên tàu ổn định chỗ ngồi, anh liền lấy điện thoại chụp ảnh người thân với mong muốn lưu lại kỷ niệm trong ngày đặc biệt này
Bộ phận khác đồng hành cùng chuyến tàu cuối cùng trong năm không ai khác là các nhân viên của nhà ga. Trong ảnh là anh Trần Huy Tưởng (36 tuổi) Phó tàu SQN6. Anh đang đi kiểm tra tình hình tàu trước khi rời ga
Ở phía đầu tàu luôn là những người lái tàu. Anh Đỗ Lê Trung, người lái tàu trẻ tuổi cũng có 7 năm theo đoàn tàu suốt dịp tết. Mỗi lần đón giao thừa trên tàu, anh có chút thoáng buồn khi luôn nghĩ về gia đình, về vợ. Nhưng theo anh chỉ cần chở bà con về quê ăn tết bình an là anh cảm thấy vui vẻ phần nào
Anh Trung có 2 năm đón giao thừa trên chuyến tàu mình lái
Các nhân viên tàu kiểm tra giấy tờ lần cuối để chuẩn bị rời ga
Bàn thờ "dã chiến" cúng năm mới được các nhân viên lập ngay trên tàu. Đồ cúng đơn sơ gồm con gà, bánh chưng, đĩa trái cây... với mong ước những chuyến đi bình an mọi điều may mắn
Chuyến tàu SQN6 khởi hành lúc 23 giờ 25 phút ngày 30 tết từ Sài Gòn đi Quy Nhơn là chuyến tàu cuối cùng trong năm Đinh Dậu 2017. Sau đó tàu sẽ quay đầu, vẫn tiếp tục chở những hành khách khác vào những ngày đầu năm mới Mậu Tuất 2018

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.