Cả ngàn học sinh phải 'tắm sình' đến trường do thi công đường

29/08/2016 09:15 GMT+7

Gần 1 tháng nay, do thi công đường rất bầy hầy nên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng trăm hộ dân. Đặc biệt, các em học sinh bị 'tắm bùn sình' khi đến lớp.

Đường như bãi sình
Chúng tôi có mặt tại đường B’Lao Sêrê này (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) khi cơn mưa vừa dứt. Tại đoạn đi qua thôn 7 (dài khoảng 1km) đường lầy lội và nhão như cháo, bùn đất cao đến hơm 0,6m.
Ông Đinh Thanh Kế (ở thôn 7), kêu trời: “Người dân thấy xã kêu gọi đóng tiền để làm đường người dân chúng tôi ai cũng vui mừng ủng hộ. Vậy mà, từ cuối năm 2015, khi dự án được triển khai đến nay, chúng tôi luôn phải “chịu trận” vì tuyến đường này bởi trời nắng thì bụi bay mù mịt, còn trời mưa thì đường trông như một bãi sình”.
Đường B’Lao Sêrê có tổng chiều dài 3,3km, được khởi công xây dựng từ cuối năm 2015 với tổng vốn đầu tư hơn 14 tỉ đồng do UBND xã Đại Lào làm chủ đầu tư. Gần 1 tháng qua, là khoảng thời gian mà hàng trăm hộ dân ở đây phải “gồng mình” để vượt qua tuyến đường đầy gian khổ này.
“Chúng tôi đi trên đường mà khổ hơn cả lội dưới ruộng bùn, xe máy qua đoạn đường này đều phải xuống xe dắt bộ, còn xe ô tô thì “chịu chết”. Trời mưa, chúng tôi phải chuẩn bị sẵn cuốc, xẻng túc trực để đắp bờ kè chống bùn đất tràn vào nhà cửa, vườn tược nên ai nấy đều rất bức xúc”, ông Nguyễn Ngọc Biểu (ngụ thôn 7) phản ánh.
Học sinh mặc áo dài dính bùn đến lớp
Xe cộ mắc lầy té ngã khi qua đường
Nằm ngay trên đoạn đường bị lầy lội là 2 trường: Tiểu học Võ Thị Sáu và Trường THCS Hồng Bàng nên giáo viên và hơn 1.000 học sinh nơi đây đều phải nhờ bố mẹ cõng đến lớp. Đối với những em không được bố mẹ đưa đón thì phải khổ sở lội bùn để tới trường, tới lớp với bộ dạng như vừa trải qua một trận bóng đá với áo quần lấm lem bùn đất.
Khổ hơn nữa là nhiều học sinh nữ mặc áo dài khi tới trường đều bị nhuộm một màu đỏ bùn đất nhìn rất thương cảm.
Cô Nguyễn Thị Liệu, Phó hiệu trường Trường tiểu học Võ Thị Sáu, cho biết: “Mỗi lần tới trường, thấy các em áo quần lấm lem bùn đỏ mà thương tâm. Nhiều em còn khóc do bị té bùn đất lấm lem đến cả đầu, người thì bị nhuộm đỏ một màu bùn đất, thậm chí nhiều em bị sụp bùn mất luôn dép nên phải tới trường bằng chân đất. Trong khi đó, giáo viên muốn tới trường thì phải gửi xe ở nhà dân rồi đi bộ cả cây số. Nếu đường không được sửa chữa kịp thời thì khai giảng tới đây học sinh và giáo viên chúng tôi đi lại sẽ gặp nhiều trở ngại, vất vả”.
Xe ô tô gặp sình lầy khi qua đường B'Lao Sêrê.
Ông Phạm Công Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lào, cho biết: “Chúng tôi biết đường bị sình lầy làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và gây bức xúc trong dư luận. Thời gian qua, việc thi công vẫn liên tục được triển khai nhưng do trời mưa nên buộc phải ngừng. Thật sự đoạn đường bị sình lầy là do đơn vị thi công hạ cấp vừa lu nền chưa kịp đổ đá thì gặp mưa nên mới bị như thế. Giờ trời đã ngưng mưa, nên ngày 29.8 tới đây chúng tôi sẽ cho thi công trở lại. Để chống sình lầy trong thời gian thi công, chúng tôi sẽ cấm xe có trọng tải lớn đi lại làm hư đường gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân”.
Giáo viên, học sinh vượt đường sình lầy để tới trường.
Ô tô mắc lầy khi qua đường
Hộc sinh, giáo viên vượt sình lầy để tới trường
Giáo viên, học sinh vượt đường sình lầy để tới trường
Học sinh gặp lầy khi tới trường
Học sinh tắm bùn khi tới trường
Học sinh tắm bùn khi tới trường.
Đường B'Lao Sêrê sình lầy gây cản trở giao thông
Đường hóa bãi sình lầy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.