Bức xúc vì không gửi xe vẫn bị đòi tiền bến bãi ở Đồ Sơn

Lê Tân
Lê Tân
17/06/2020 12:12 GMT+7

Một tài xế chở khách du lịch tham quan Khu du lịch Đồ Sơn (Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) bị đòi tiền bến bãi dù không gửi xe . Thông tin lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc. Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Ngày 15.6, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về việc một tài xế chở khách du lịch đến Khu du lịch Đồ Sơn, khi đến khu vực Casino Đồ Sơn (thuộc P.Vạn Hương, Q.Đồ Sơn) dù khách không xuống xe, tài xế cũng không gửi xe nhưng vẫn mất phí 40.000 đồng. Tài xế không chịu trả tiền thì bị uy hiếp.

Bức xúc vì không gửi xe vẫn bị đòi tiền bến bãi ở Đồ Sơn

“Thương binh” thu tiền ?

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Đ.P.H, người phản ánh thông tin trên, cho biết: “Khoảng 15 giờ ngày 14.6, tôi lái xe khách 98B-00.xxx đưa khách ra Đồ Sơn chơi. Khi lên khu vực Casino Đồ Sơn, do trời mưa nên khách không xuống tham quan, tôi cũng không gửi xe. Tuy nhiên, có một người đàn ông đeo băng đỏ ra đập cửa xe đòi tiền bến bãi. Tôi không đồng ý thì ông ta buông lời khiếm nhã, gọi người ra bao vây xe và còn có hành vi kéo khóa quần định đi tiểu ở đầu xe của tôi, trước mặt rất nhiều khách du lịch”.
Sau khi một người trên xe đồng ý đóng tiền, anh Đ.P.H nhận lại một vé có ghi dòng chữ: “Tập thể thương binh - dịch vụ coi xe khu du lịch Đồ Sơn - lệ phí bãi xe - vé ô tô: 40.000 đồng”. Vé xe không có dấu của cơ quan chức năng ở Hải Phòng. Anh Đ.P.H cho biết đã đưa khách đi Đồ Sơn nhiều lần nhưng chưa gặp chuyện này bao giờ. “Có thể do hôm nay tôi lái xe biển số tỉnh khác nên những người này mới giở trò thế này”, anh Đ.P.H bức xúc.

Đề nghị công an làm rõ

Sự việc sau đó được anh Đ.P.H đăng lên mạng xã hội Facebook, khiến rất nhiều người bức xúc. Tài khoản Minh Tâm Nguyễn bình luận: “Làm ăn thế này khác gì đuổi khách đi. Đến lúc bị tẩy chay lại kêu”. Cùng quan điểm, tài khoản Vinh Quang Vũ lên tiếng: “Tôi là người Hải Phòng, tôi phản đối mọi hành vi lợi dụng, chặt chém khách thập phương, làm mất đi hình ảnh đẹp trong mắt du khách”.
Tài khoản Thảo Vũ đánh giá: “Đồ Sơn có rất ít dịch vụ thu hút khách. Đáng nhẽ những người làm dịch vụ ở đây phải thân thiện hơn để bù đắp thiếu sót. Đằng này lại làm du khách khó chịu bởi những thứ lặt vặt”. “Ý thức một số người kém đã làm cho du lịch Hải Phòng mất đi rất nhiều khách so với các tỉnh khác”, tài khoản Giao Trân nhận định.
Trong khi đó, tài khoản N.V.H đề nghị: “Tôi là thương binh nhưng không ủng hộ hành động côn đồ của những người xưng là thương binh này. Chính quyền nên xử lý nghiêm và làm rõ xem thương binh thật hay giả hoặc chỉ đứng tên làm càn”. Nhiều người còn kể rằng họ từng bị thu từ 20.000 - 30.000 đồng khi đi ô tô lên khu vực Casino Đồ Sơn.
Trả lời PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND Q.Đồ Sơn cho biết đã nắm được vụ việc và đang cho phòng chức năng phối hợp UBND P.Vạn Hương xác minh, xử lý.
Trong khi đó, ông Hoàng Trung Kiên, Chủ tịch UBND P.Vạn Hương, cho biết: "Qua xác minh, chúng tôi xác định việc các bác thương binh đứng ra thu tiền ở khu vực Casino Đồ Sơn là tự phát. Chúng tôi đã yêu cầu các bác ấy dừng hoạt động này. Tuy nhiên, bác thương binh trong ảnh cho biết không có chuyện đi tiểu ở đầu xe khách, không có hành vi đe dọa ai để thu tiền. Chúng tôi đã đề nghị Công an Q.Đồ Sơn vào cuộc làm rõ vụ việc".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.