Bỏ việc làm để luyện... chụp ảnh 'tự sướng'

14/09/2015 08:30 GMT+7

(TNO) Anh chàng Bhanu Prakash, 24 tuổi, ở thành phố Hyderabad (Ấn Độ) gần đây đã từ bỏ công việc toàn thời gian là phụ tá nghiên cứu tại một bệnh viện để cố gắng trở thành kỷ lục gia chụp ảnh tự sướng.

(TNO) Anh chàng Bhanu Prakash, 24 tuổi, ở thành phố Hyderabad (Ấn Độ) gần đây đã từ bỏ công việc toàn thời gian là phụ tá nghiên cứu tại một bệnh viện để cố gắng trở thành kỷ lục gia chụp ảnh tự sướng.

Bhanu Prakash đang nuôi mộng thành kỷ lục gia
Bhanu Prakash đang nuôi mộng thành kỷ lục gia - Ảnh chụp màn hình trang tin Metro
Theo hãng tin UPI, Prakash cho biết anh lấy cảm hứng từ thành quả của Dwayne “The Rock” Johnson, một ngôi sao trong phim Furious 7 đã chụp 105 bức ảnh "tự sướng" trong 3 phút hồi tháng 5.
Kỷ lục gia chụp ảnh "tự sướng" hiện là cầu thủ bóng bầu dục Mỹ Patrick Paterson, người đã chụp 1.449 ảnh "tự sướng" trong 1 giờ.
Prakash cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng ảnh "tự sướng" là “chuyện của phụ nữ”.
Người thanh niên này tuyên bố kỷ lục cá nhân của mình hiện là 1.700 ảnh, nhưng anh ta đang tìm cách nâng lên thành 1.800 ảnh.
Prakash cũng cho biết anh đang tập luyện tay và cổ tay, vốn đóng vai trò thiết yếu trong động tác giữ điện thoại để chụp ảnh trong thời gian lâu.
Gia đình của Prakash ban đầu tỏ ra ái ngại nhưng hiện ủng hộ hết mình giấc mơ của anh ta. Prakash sẽ chính thức trổ tài phá kỷ lục thế giới vào ngày 18.9 này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.