Biển người đổ xô về trung tâm Hà Nội chờ đón giao thừa

Càng gần về 0 giờ, các tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội càng chật kín người. Nhiều người trèo cả lên cây để có chỗ đứng chờ đón năm mới .

Cảnh đông đúc ở trung tâm thành phố Hà Nội bắt đầu từ 20 giờ tối 31.12. Tất cả các tuyến phố đi bộ, đặc biệt các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Lê Lai, Lê Thạch, xung quanh vườn hoa Lý Thái Tổ - nơi đặt sân khấu diễn ra chương trình “Đếm ngược - Chào năm mới” tường thuật trực tiếp trên VTV không còn một khoảng trống.
Tại quảng trường trước công viên Thống Nhất, nơi cũng diễn ra chương trình Đếm ngược chào 2017, hàng ngàn người đã đổ về đây, lấp kín một phần đường Trần Nhân Tông.
Những hình ảnh trong đêm chờ đón giao thừa tại Hà Nội:
Quanh Hồ Gươm nhìn từ trên cao Ảnh Phạm Dự
Để tránh bị xô đẩy, nhóm thanh niên thành ôm sát nhau
Phụ huynh để con trèo lên cây để nhìn sân khấu cho rõ Ảnh Phạm Dự
Các ngả đường trên phố đi bộ không có khoảng trống. Ven hồ Hoàn Kiếm năm nay không tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới, nhưng nhiều người vẫn chen lấn mệt mỏi đến đây và không thể nhìn được gì cả Ảnh Phạm Dự
Còn rất xa nữa mới tới sân khấu Lý Thái Tổ, nhưng ở đây đã ngút ngàn người Ảnh Phạm Dự
Trước trung tâm thương mại Tràng Tiền, người dân tập trung đông không kém Ảnh Phạm Dự
Trước công viên Thống Nhất, biển người tập trung từ 20 giờ đón xem lễ hội đếm ngược chào năm mới Ảnh Đình Hiếu
Các tiết mục của các nghệ sĩ trên sân khấu chào năm mới ở công viên Thống Nhất Ảnh Đình Hiếu
Bố mẹ phải công kênh con lên vai để có thể theo dõi chương trình Ảnh Đình Hiếu
Thời tiết khá giá lạnh không ngăn cản được các bạn trẻ cuồng nhiệt trong đêm chào đón năm 2017 Ảnh Đình Hiếu

tin liên quan

Năm 2016 được thêm khoảng 1 giây nhuận
Nhiều người đang ngóng đợi thời khắc đếm ngược của năm cũ trước khi bước vào 2017. Thế nhưng, năm 2016 này quá trình đếm ngược có thể dài hơn một chút, hay chính xác hơn là thời gian ngừng khoảng 1 giây, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.