Bị tai nạn phải cưa tay, không tiền chữa trị

03/04/2018 10:02 GMT+7

Hơn nửa năm nay, anh Trần Minh Sang (37 tuổi, ở thôn Thọ Lộc I, xã Nhơn Thọ, TX.An Nhơn, Bình Định) sống trong đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, cha bị bệnh nặng thường xuyên ở bệnh viện. Năm 2002, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, với số tiền nhà nước hỗ trợ khi xuất ngũ, Sang học lái xe và lái xe tải cho một doanh nghiệp ở TP.Quy Nhơn, sau đó lập gia đình, đến năm 2016 sinh con đầu lòng.
Ngày 14.7.2017, rủi ro ập đến đẩy anh vào con đường khốn cùng. Khi xe chạy đến tỉnh Hà Nam thì gặp mưa giông, anh Sang lên mui phủ bạt che hàng thì bất ngờ bị dòng điện từ đường dây cao thế phóng vào người. Anh ngã từ độ cao khoảng 4 m xuống đất, hai tay, hai chân bị cháy; phổi, lá lách dập, vỡ; 4 xương sườn bị gãy.
Trải qua nhiều lần phẫu thuật, anh Sang được cứu sống nhưng phải cắt bỏ bàn tay trái. Hiện anh đang tiếp tục điều trị tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, trong tình trạng chân tay co rút…
Vụ tai nạn làm anh Sang trở thành người tàn phế. Có lẽ vì thấy tương lai quá bi đát, tăm tối, vợ anh lẳng lặng bồng con bỏ đi biền biệt cho đến nay. Trong hoàn cảnh cùng quẫn, nhiều lần anh Sang định buông xuôi tất cả, nhưng nghĩ lại cha mẹ già yếu, bệnh tật anh cố vượt qua nỗi đau tinh thần và thể xác để tiếp tục sống.
Mong các tấm lòng hảo tâm chia sẻ giúp đỡ để anh Sang có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh, nỗi đau chồng chất này…
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Trần Minh Sang; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến anh Sang trong thời gian sớm nhất.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.