Bị nạn trên biển, một ngư dân rơi vào cảnh khốn cùng

31/03/2015 06:44 GMT+7

Suốt gần 3 tháng qua, dù đã tiêu tốn cả trăm triệu đồng để điều trị hai xương cẳng chân phải bị gãy sau khi bị nạn trên biển, nhưng đến giờ, ngư dân Phan Đình Chương (47 tuổi), ở thôn Mỹ Huệ, xã Bình Dương, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) vẫn phải nằm một chỗ.

Suốt gần 3 tháng qua, dù đã tiêu tốn cả trăm triệu đồng để điều trị hai xương cẳng chân phải bị gãy sau khi bị nạn trên biển, nhưng đến giờ, ngư dân Phan Đình Chương (47 tuổi), ở thôn Mỹ Huệ, xã Bình Dương, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) vẫn phải nằm một chỗ. Vì thế, gánh nặng mưu sinh, lo tiền thuốc thang cho chồng đều đổ dồn lên vai người vợ gầy guộc, cuộc sống gia đình rơi vào cảnh khốn khó trăm bề.

Bị nạn trên biển,  một ngư dân rơi vào cảnh khốn cùng Anh Chương đang điều trị ở bệnh viện - Ảnh: Hiẻn Cừ
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản:
102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ ngư dân Phan Đình Chương; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh Chương trong thời gian sớm nhất.
Ngày 8.1 vừa qua, trong lúc hành nghề câu mực trên tàu cá QNg 95005 TS ở vùng biển quần đảo Trường Sa thì tàu gặp sóng to, gió lớn nên thuyền trưởng buộc phải bung dù neo tàu chong theo gió. Do gió quá lớn, dây neo làm bằng ni lông to bằng cổ tay bị đứt quấn vào chân kéo anh Chương rơi xuống biển, do chân phải bị đập vào be tàu nên hai xương cẳng chân của anh bị gãy. Anh Chương nói: “Sau 15 phút lặn ngụp dưới biển, được anh em vớt lên tàu song vết rách phần mềm rộng, hai đầu xương gãy lộ ra ngoài gây mất máu quá nhiều nên tui ngất xỉu chẳng biết gì nữa”.
Thấy tính mạng của anh Chương bị đe dọa, anh em bạn chài lập tức cho tàu chạy về đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) nhờ chiến sĩ quân y trên đảo cứu chữa, sau đó đưa về đầt liền điều trị. Do thời gian trên biển quá lâu nên khi anh Chương được đưa vào Bệnh viện Quân y 17 (Đà Nẵng) thì phần thịt ở vết thương đã bị hoại tử. Chữa trị suốt gần 3 tháng nhưng vết thương liên tục bị nhiễm trùng nên anh Chương phải điều trị thêm 1 tháng nữa, các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 17 mới có thể mổ bắt vít cố định xương bên trong. “Các y, bác sĩ nói gãy xương hở, điều trị rất phức tạp và tốn kém, ít nhất cuối năm nay mới có thể đi lại được, nếu muốn đi biển cũng chờ đến 2 - 3 năm sau. Lâu nay mọi chi tiêu của gia đình đều trông chờ vào những chuyến khơi xa, giờ tui bị bệnh, tiền thuốc thang quá nhiều, vợ thường hay đau ốm...”.
Hiện anh Phan Đình Chương đang rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc để tiếp tục chữa trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.