Bệnh nặng không tiền lọc thận

15/04/2020 10:07 GMT+7

Đó là hoàn cảnh của bà Phan Thị Thu Nguyệt, (60 tuổi, ngụ khóm 5, P.5, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Bà bị suy thận nặng, hiện ở nhà thuê, không tiền chữa trị.

Đầu tháng 2.2020, bà Nguyệt bị khó thở, cơ thể sưng phù, được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Qua kiểm tra, bác sĩ cho biết bà bị suy thận mạn, phải lọc máu mỗi tuần 3 lần.
Bà Nguyệt kể: “Tui bị cao huyết áp, thiếu máu mạn, trào ngược dạ dày đã nhiều năm nên khi thấy mặt mũi, tay chân sưng rồi xẹp, vài ba tuần lại tái phát, cứ nghĩ tuổi cao mắc nhiều bệnh nên sức khỏe yếu. Ăn tết xong thì tui bị sưng, thở không nổi, vô nhập viện mới biết suy thận. Giờ muốn kéo dài sự sống phải lọc thận nhưng hoàn cảnh khó khăn quá, không biết tính sao”.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Phan Thị Thu Nguyệt; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến bà Nguyệt trong thời gian sớm nhất.
Gia đình bà Nguyệt thuộc diện nghèo, chồng bà làm bảo vệ lương chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng. Lúc chưa bệnh, bà Nguyệt tham gia công tác dân số và hội người khuyết tật ở địa phương, mỗi tháng được trợ cấp 670.000 đồng. Do thu nhập chỉ đủ ăn uống nên mỗi khi bà Nguyệt hoặc chồng phát bệnh là không có tiền mua thuốc, phải vay mượn bên ngoài.
“Tiền vay lãi mẹ đẻ lãi con, thu nhập của hai vợ chồng không trả nổi, 2 đứa con gái có gia đình riêng, làm thuê không đủ nuôi con nên đâu giúp được gì. Đường cùng, vợ chồng tui đành bán căn nhà trả nợ rồi thuê nhà trọ ở từ năm 2018 tới nay. Hiện giờ, ngoài tiền ăn uống còn phải lo thêm tiền nhà trọ, điện nước nên rất khó khăn”, ông Phạm Văn Đức, chồng bà Nguyệt, chia sẻ.
Được biết, khi hay tin bà Nguyệt lâm bệnh nặng, UBND P.5 đã quyên góp gần 3 triệu đồng giúp bà có tiền trang trải chi phí thời gian nằm viện. Do bà Nguyệt không đủ sức khỏe để tham gia công tác xã hội nên tiền trợ cấp không còn, hiện chỉ sống bằng lương bảo vệ của chồng và gần như không có khả năng tiếp tục trị bệnh.
Rất mong sự sẻ chia của những nhà hảo tâm, cứu giúp bà Nguyệt vượt qua hoàn cảnh bệnh tật ngặt nghèo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.