Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ chàng trai ngày làm bánh, đêm bắt cướp gặp nạn

19/10/2017 19:32 GMT+7

Ngày 19.10, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thăm và trao số tiền 20 triệu đồng của báo hỗ trợ “hiệp sĩ đường phố” Lê Văn Tuyên bị nạn trong lúc đuổi bắt tên trộm xe máy ở phố Tây Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM).

Trước đó, rạng sáng 6.10, 'hiệp sĩ đường phố' Lê Văn Tuyên đang trực ban bảo vệ dân phố thì phát hiện nam thanh niên có dấu hiệu khả nghi nên đã lên xe máy bám theo. Ở khu vực phố Tây Bùi Viện, nam thanh niên khả nghi này trộm 1 chiếc xe máy, rồ ga tẩu thoát. 
Khi nghe tiếng tri hô, Tuyên liền truy đuổi, áp sát đối tượng. Tuy nhiên, Tuyên bị tên trộm ép xe húc thẳng vào vỉa hè khiến Tuyên bị bể xương bánh chè, chân tay nhiều vết thương. Tuyên được đưa đi cấp cứu, và vừa mới xuất viện.
Nhờ sự dũng cảm của Lê Văn Tuyên, chiếc xe bị trộm đã được thu hồi lại, hoàn trả cho chủ sở hữu là một nữ nhân viên phụ bán quán ở phố Tây Bùi Viện.
Lê Văn Tuyên là thợ làm bánh, từ Thanh Hóa vào TP.HCM phụ việc ở tiệm bánh trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q.1), ban đêm thì đi làm bảo vệ dân phố P.6, Q.3.
Khi truy đuổi tên trộm, chiếc xe máy thường ngày Tuyên sử dụng đi bắt cướp bị hỏng nặng. Trong quá trình mưu sinh ở TP.HCM, Lê Văn Tuyên tích cực tham gia bắt cướp, được các cơ quan chức năng nhiều lần khen thưởng.
Để phần nào giúp Lê Văn Tuyên có điều kiện chữa trị thương tích, sửa chữa phương tiện đi lại, hành hiệp, Báo Thanh Niên hỗ trợ cho “hiệp sĩ đường phố” này 20 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.