Bão Linda 20 năm trước: Cà Mau tang thương 128 người chết; 1.164 người mất tích

03/11/2017 08:42 GMT+7

Trong khi thông tin bão số 12 đang dồn dập thì cách đây 20 năm, chiều 2.11.1997, cơn bão Linda quét qua tỉnh Cà Mau, làm 128 người chết, 1.164 người mất tích và gần 700 người bị thương... Đây có thể coi là cơn bão lịch sử gây thảm họa lớn nhất tại Việt Nam.

Khi ấy, bỗng chốc nhiều nhiều trở thành góa phụ, những đứa trẻ trở thành mồ côi cha. Chưa bao giờ người dân Cà Mau đối diện với thảm cảnh như thế. Không khí tang thương bao trùm…
Dưới đây là hình ảnh thiệt hại do cơn bão Linda gây ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau mà những đồng nghiệp chúng tôi ở Báo ảnh Đất Mũi ghi lại cách đây 20 năm.

tin liên quan

Những góa phụ đứng dậy sau cơn bão Linda
Hai mươi năm trước, ngày 2.11.1997 bão Linda quét qua vùng biển Cà Mau làm 128 người chết, 1.164 người mất tích...; nhiều gia đình rơi vào cảnh vợ mất chồng, con mất cha. Nhưng những góa phụ nơi đây đã vượt qua khó khăn mà đứng lên.
Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đến thăm hỏi bà con sau cơn bão
Ngày 16.11.1997, đồng chí Lê Đức Anh đã gặp mặt và chia buồn sâu sắc trước những mất mát, đau thương của đồng bào ở xã Khánh Lâm huyện U Minh
Điêu tàn sau cơn bão
Những người dân bắt đầu dựng lại nhà
Sau bão, bà con ở Cà Mau đón nhận nhiều tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân khắp nơi hỗ trợ vượt qua cơn khốn khó
Trong ảnh là chị Phan Thị Lệ, ở ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển. Bão đã cướp đi  người chồng và hai người con trai của chị
Năm mẹ con chị Trương Thị Hạnh, ở khu vực 1, thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời nhà sập và mất đi người chồng và đứa con trai khi đó mới 13 tuổi
Bữa cơm vội của gia đình chị Thái Thị Xuân ở kênh Thầy Tư, thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời
Bão đánh sập vườn chuối của bà con ở Trần Văn Thời
Hàng ngàn con chim non ở Công viên 19.5 chết vì bão
Nhiều thuyền viên sau khi được cứu hộ đều được cấp cứu và điều trị miễn phí ở tất cả các BV của tỉnh Cà Mau
Trong ảnh là một ngư phủ vừa được cứu vớt đưa vào bờ bật khóc khi gặp người thân
Tại các cửa biển, các thành viên Hội chữ thập đỏ túc trực 24/24 để sẵn sàng chuyển các thi thể nạn nhân lên bãi tập kết cho người thân nhận dạng và an táng những thi thể vô thừa nhận
Hy vọng, lo lắng, rồi tuyệt vọng…những tâm trạng đan xen vào nhau được thể hiện rõ trên từng nét mặt, từng ánh mắt người mẹ, người vợ… khi đứng nhìn ra biển
Không khí tang thương ở cửa biển Sông Đốc
Trong ảnh là Tạ Diễm Tuyền. đứa trẻ duy nhất trong 11 đứa trẻ trên chiếc tàu chạy bão bên mộ mẹ và 2 em. Tuyền còn người em mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.