Anh tài xế tốt bụng

17/10/2015 07:14 GMT+7

Tối 15.10, trên đường đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh, TP.Quy Nhơn (Bình Định), anh Nguyễn Văn Định (ảnh - 43 tuổi, ngụ P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, làm nghề lái xe phục vụ tham quan du lịch) nhặt được 1 chiếc ví, bên trong có một số giấy tờ của người nước ngoài, 3 thẻ ATM và hơn 300.000 đồng.

Tối 15.10, trên đường đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh, TP.Quy Nhơn (Bình Định), anh Nguyễn Văn Định (ảnh - 43 tuổi, ngụ P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, làm nghề lái xe phục vụ tham quan du lịch) nhặt được 1 chiếc ví, bên trong có một số giấy tờ của người nước ngoài, 3 thẻ ATM và hơn 300.000 đồng.

Qua kiểm tra giấy tờ trong ví, anh Định đã liên lạc được với anh Paul Aurthur Christiansen (quốc tịch Mỹ), tình nguyện viên đang trợ giảng tiếng Anh trong chương trình Fulbright VN tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP.Quy Nhơn - chủ nhân của chiếc ví để trao lại tài sản cho khổ chủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.