[ẢNH] Làng hoa mộc mạc ‘nép mình’ ở phố nhà giàu Phú Mỹ Hưng

02/02/2019 08:00 GMT+7

Một làng quê mộc mạc được tái hiện tại khu phố nhà giàu Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) với đồng lúa, thuyền hoa, cầu tre, cây nêu cùng linh vật heo đã khiến không ít người bồi hồi nhớ quê khi tham quan thưởng ngoạn.

Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM) diễn ra từ ngày 23 đến 30 tháng Chạp (ngày 28.1 - 4.2) hội tụ hàng trăm cây kiểng giá tiền tỉ từ khắp nơi. Còn phố đi bộ đầy màu sắc với tiểu cảnh vườn hoa, linh vật cũng thu hút nhiều khách tham quan sau khi khai mạc.
Điểm nhấn chính ở đây là tiểu cảnh đàn lợn vàng mang tài lộc gửi thịnh vượng đến cho du khách. Hồ Ánh Sao tĩnh lặng trở nên khác lạ với khung cảnh bến xuân và xuồng ba lá chở lộc trái cây miệt vườn.
Cả tuyến đường được trang trí lạ mắt khi có sự xuất hiện của những chú heo con, heo mẹ vui tươi.
Người tham quan còn có cơ hội bày tỏ những mong muốn tốt đẹp cho gia đình. Cây nêu Tết được dựng lên, treo đầy những tờ giấy mà khách tham gian viết lên để gởi gắm ước nguyện của họ và gia đình trong năm mới.
Ở Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, linh vật heo được tạo dựng với nhiều phiên bản khác nhau
Hồ được trang trí với xuồng ba lá chở đầy hoa, trái cây
Những chiếc xuồng tái hiện khung cảnh tấp nập của miền Tây sông nước
Có rất nhiều các "phiên bản" heo
Chú heo được dân cư mạng đặt cho biệt danh "chú heo hờn cả thế giới" gây sự chú ý tại Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng năm nay
Cả gia đình cùng nhau đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm
Thiếu nữ bên... xe lôi  
Khu vực gần cổng vào thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh
Các cô gái Sài Gòn diện áo dài tạo dáng bên hoa để chụp ảnh
Một góc Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng
Nhiều người viết lên những lời cầu ước trong năm mới lên giấy...  
...rồi treo lên cây
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.