[ẢNH] Dân An Giang vất vả đón mùa lũ lớn

Thanh Dũng
Thanh Dũng
02/09/2018 10:06 GMT+7

Lũ lớn về nhanh, mỗi ngày dâng cao mấy tấc nước đã gây đảo lộn cuộc sống ở mọi nơi trên mảnh đất An Giang.

Năm 2011 xảy ra lũ lớn, An Giang và Đồng Tháp bị thiệt hại nặng nề. Sáu năm qua, lũ nhỏ và hoặc trung bình khiến nhiều nông dân tưởng lũ đã “ngủ yên” nhưng không ngờ năm nay lũ lại về nhanh. Những năm trước lũ lên nhanh rồi khựng lại vài ngày mới lên tiếp nhưng bây giờ mỗi ngày nước mỗi dâng, có khi lên hơn tấc.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, mực nước đo tại Tân Châu trên sông Tiền ngày 30.8 cao 3,99m (dưới mức báo động (BĐ) 2 là  0,1m), mực nước đo tại Châu Đốc trên sông Hậu cao 3,55m vượt mức BĐ 2 là 0,05m. Dự báo ngày 31.8, mực nước lũ trên sông Tiền và sông Hậu đều vượt mức BĐ2.

Nhiều ấp trong xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, An Giang bị ngập nước

Lũ lớn về nhanh, mỗi ngày dâng cao mấy tấc nước đã làm đảo lộn cuộc sống ở một nơi. Như mấy xã đầu nguồn của huyện An Phú (An Giang) nước ngập sâu đường lộ từ 0,5m đến 1,7m nên người dân phải bắc cầu tạm bợ đi lại.

Nhiều căn nhà sàn vốn dĩ cao so với mặt lộ gần 1m nay đã bị ngập, chủ nhà phải tìm nơi khác ở tạm. Nhiều hộ dân lo lắng, nếu nước cứ lên hoài như thế này không lâu nữa những căn nhà của họ cũng sẽ ngập, rất khó kê kích cho nhà cao hơn để chống lại lũ.

Bị lũ chia cắt, đường đi bộ không còn, người dân phải dựng cầu tạm để đi

Lúc trước nơi đây là đường, là nơi đậu xe máy, còn bây giờ là nơi đậu tắc ráng

Nhiều tuyến giao thông bị ngập sâu nên học sinh không thể đi bộ, đi xe đến trường. Phụ huynh, chính quyền địa phương phải dùng tắc ráng (vỏ lãi) đưa các em đi học để bảo đảm việc học không bị gián đoạn.

Lũ về sớm đã uy hiếp các nông dân trồng lúa ngoài đê bao ở các huyện An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn (An Giang). Đê vỡ, lũ nhấn chìm gây mất trắng 840 ha lúa ở các xã Nhơn Hội, Phú Hội (H.An Phú); An Nông (H.Tịnh Biên);Lạc Quới, Vĩnh Gia (H.Tri Tôn).

Ông Tám Hổ đang ngụp lặn vớt đồ bị lũ cuốn trôi. Ông nói, lũ năm nay lớn quá, dâng cao hơn đường lộ 1 mét rồi 

 

Bầy gà vịt được chủ cho né lũ 

Đường lộ, cây xanh bị phủ trắng bởi nước lũ 

 

                                Lũ lớn, việc giữ trẻ em cũng vất vả hơn vì đề phòng đuối nước

                  Nước chia cắt giao thông, nhiều phụ huynh phải dùng tắc ráng đưa con đi học

   Chính quyền cũng tổ chức đưa học sinh vùng ngập sâu đi học để đảm bảo việc học không bị gián đoạn

                                     Lũ ở Vĩnh Gia (H.Tri Tôn, An Giang) nhấn chìm lúa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.