[ẢNH] Cô giáo 9X xinh đẹp mất cả hai chân vỡ òa hạnh phúc vì bất ngờ

'Em nghe bố mẹ nói mua đôi chân giả tốn rất nhiều tiền. Điều mà em và gia đình chưa dám nghĩ đến thì hôm nay đã trở thành hiện thực', cô Nguyễn Thị Hoa chia sẻ.

Nguyễn Thị Hoa (22 tuổi, trú tại thôn Việt Yên, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), bị mất hai chân trong vụ tai nạn cách nhà khoảng 20 m, khi nữ sinh băng qua đường về nhà sau lễ tốt nghiệp Khoa mầm non, Trường Đại học Hà Tĩnh.
Sau vụ tai nạn, Hoa được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nát cả hai chân, tay phải bị gãy. Các bác sĩ bảo: “Hoa chỉ còn 1% sống sót”. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn, Hoa đã lách qua được khe cửa hi vọng mong manh ấy. Thế nhưng, đó vẫn là cú sốc khủng khiếp đối với nữ cử nhân.
VIDEO: Ngày cô giáo trẻ mầm non mất cả 2 chân vỡ òa trong hạnh phúc vì những ước mơ, điều ước thành hiện thực
Hằng ngày, ngồi nhà nhìn ra đường, Hoa vẫn chưa hết bàng hoàng từ vụ tai nạn “thập tử nhất sinh”. Hình ảnh chiếc xe tải cứ ám ảnh khiến cô gái năng động tràn đầy nhiệt huyết ngày nào bỗng thu mình, co cụm, mặc cảm với cuộc sống.
Nguyễn Thị Hoa cũng là nhân vật trong bài viết Ước mơ vụn vỡ dưới gầm xe: Thiếu nữ mất 2 chân chưa kịp làm cô giáo trên Thanh Niên ngày 11.10.2017. Sau khi bài viết được đăng tải, rất nhiều người gọi điện hỏi thăm và giúp đỡ. Một đôi chân giả trị giá 262 triệu đồng được Công ty Otto Bock VN tài trợ thông qua chương trình “Chạm vào ước mơ” của Báo Thanh Niên gửi tặng Hoa.
Chương trình “Chạm vào ước mơ” của Báo Thanh Niên và “Điều ước thứ 7” của kênh VTV3 (Đài THVN) phối hợp thực hiện đã mở ra hi vọng, nối lại giấc mơ tưởng chừng đã vụn vỡ ấy cho Hoa.
Buổi ghi hình được tổ chức tại trung tâm thương mại lớn nhất ở Hà Tĩnh, trong bối cảnh được dàn dựng đưa Hoa vào thành phố chơi.
Video: Ekip Chạm vào ước mơ của báo Thanh Niên và ekip Điều ước thứ 7 của VTV3 trong lần đầu kết hợp thực hiện ước mơ cho nữ cử nhân mất hai chân
Cô giáo mầm non vừa ra trường Nguyễn Thị Hoa cùng PV Phạm Đức trong những ngày sau tai nạn Ảnh: T.T
Đúng giờ hẹn, PV Báo Thanh Niên và BTV VTV3 dẫn Hoa vào thành phố Hà Tĩnh chơi Ảnh Lê Nam
Phóng viên Phạm Đức (báo Thanh Niên) và BTV Đại Dương (VTV3) cùng dẫn Hoa đi chơi sau nhiều ngày chỉ ở nhà vì biến cố Ảnh: Khánh Hoan
Hoa được đưa vào trung tâm thương mại Vincom Plaza tham quan Ảnh Khánh Hoan
Hoa được đưa vào quầy bán áo quần để xem qua một vài sản phẩm Ảnh Khánh Hoan
Bức màn mở ra và Hoa cùng BTV Diệp Chi đang ở trên sân khấu Điều ước thứ 7 và Chạm vào ước mơ Ảnh: T.T
Sau đó, Hoa được đưa vào vị trí ghi hình và vỡ òa cảm xúc khi bất ngờ gặp lại các em nhỏ hồi Hoa thực tập làm cô giáo Ảnh Khánh Hoan
Bằng tốt nghiệp ngành mầm non mà Hoa chưa kịp nhận được trao trong giây phút đặc biệt Ảnh Khánh Hoan
Một bà chủ nhà hàng ở Hà Tĩnh bị khuyết tật hứa sẽ nhận Hoa vào làm việc Ảnh Khánh Hoan
Trong khi đó, bố mẹ Hoa, bạn bè, nhà tài trợ được sắp xếp kín đáo tại một phòng riêng Ảnh Phạm Đức
Họ "theo dõi" Hoa qua màn hình. Những điều này, Hoa không hề hay biết Ảnh Phạm Đức
Vẫy chào con gái qua màn hình tivi Ảnh Phạm Đức
Còn hai em trai của Hoa vui sướng khi chị gái được các em nhỏ vây quanh Ảnh Phạm Đức
Hoa nghẹn ngào khi được gặp bố mẹ và 2 em trong chương trình Ảnh Khánh Hoan
Chị Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên không giấu nổi nước mắt vì xúc động Ảnh Phạm Đức
Hoa vỡ òa cảm xúc khi được tặng đôi chân giả Ảnh Khánh Hoan
Nữ sinh ôm chặt chân giả vì sung sướng Ảnh Khánh Hoan
Chị Đặng Thị Phương Thảo trao cho Hoa chi phí vào TP.HCM luyện tập Ảnh Khánh Hoan
Nhóm thiện nguyện Hà Nội trao cho Hoa chiếc xe lăn điện Ảnh Khánh Hoan
Hai ê kíp Báo Thanh Niên và VTV3 cùng đong đầy cảm xúc sau khi giúp cô giáo trẻ Nguyễn Thị Hoa bước tiếp trên đôi chân của mình
Hoa chụp ảnh lưu niệm với ekip thực hiện chương trình Ảnh Tân Kỳ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.