[Ảnh] Chen nhau xem chọi trâu Đồ Sơn

Lê Tân
Lê Tân
07/09/2019 08:54 GMT+7

Do Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn (Hải Phòng) năm 2019 không bán vé nên sân vận động Đồ Sơn (nơi diễn ra các khắp đấu) đã bị quá tải và phải đóng cửa sớm.

Từ 5 giờ sáng 7.9 (tức 9.8 âm lịch), hàng vạn người đã đổ về sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng để tham dự Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2019.
Theo ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, hội chọi trâu năm nay không bán vé. Chính vì vậy, từ 7 giờ sáng, sân vận động Đồ Sơn với sức chứa khoảng 3 vạn người đã không còn một chỗ trống. Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2019 đã phải đóng cửa sân để đảm bảo an toàn. Hàng nghìn người khác đến muộn đã không thể vào sân.
Được biết từ năm 2017, do có trâu húc chết người tại vòng loại nên Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn đã có nhiều sự thay đổi, khi chỉ còn vòng chung kết và Ban tổ chức không được bán vé cho du khách vào xem chọi trâu.
Điều này khiến vòng chung kết luôn xảy ra quá tải. Du khách về với lễ hội từ rất sớm nhưng rất vất vả để có thể vào sân xem chọi trâu.
Bên cạnh đó, tình trạng chặt chém vé gửi xe vẫn xảy ra. Hầu hết các du khách phải chấp nhận gửi xe ô tô với giá 200.000 đồng/xe và xe máy là 30.000 đồng/xe. Một số giấy mời do Ban tổ chức phát hành cũng đã rơi vào tay phe vé và được chào bán với giá 150.000 đồng/giấy. Thực tế cho thấy, dù có vé mời thì những người đến muộn cũng không thể vào được sân.
chọi-trau-nam-2019

Từ 5 giờ sáng 7.9, hàng vạn người đã đổ về Đồ Sơn để tham dự Lễ hội chọi trâu truyền thống năm 2019

Ảnh Lê Tân

 

Chọi trâu Đồ Sơn là lễ hội đặc sắc ở Hải Phòng được rất nhiều người yêu thích

Ảnh Lê Tân

Do Ban tổ chức không bán vé nên lượng người đến với lễ hội đã vượt quá sức chứa của sân vận động Đồ Sơn

Ảnh Lê Tân

Từ 7 giờ sáng, Ban tổ chức lễ hội đã phải đóng cửa sân vận động 

Ảnh Lê Tân

chọi-trau-nam-2019

Hàng nghìn người đã không thể vào sân

Ảnh Lê Tân

Rất nhiều trẻ em cũng vất vả chen lấn cùng người lớn

Ảnh Lê Tân

Mỗi khi cửa mở, dòng người lại tràn vào sân

Ảnh Lê Tân

Nhiều phóng viên, nhà báo cũng mắc kẹt không thể vào tác nghiệp

Ảnh Lê Tân

Lực lượng công an phải rất vất vả mới ngăn được hàng nghìn người đùn đẩy, tìm cách lọt vào xem chọi trâu

Ảnh Lê Tân

Một số thanh niên chui cổng vào khu chuồng trâu để tìm cách vào sân vận động Đồ Sơn

Ảnh Lê Tân

Giấy mời lọt vào tay phe vé và được chào bán với giá 150.000 đồng/giấy 

Ảnh Lê Tân

Trên thực tế, dù có giấy mời thì cũng không thể vào sân vì đã hết chỗ

Ảnh Lê Tân

Rất nhiều người đành ra ngoài dân xem chọi trâu qua ti vi

Ảnh Lê Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.