[ẢNH] Cận cảnh nữ sinh 9X ngày quần quật với công việc đàn ông cũng phải phục

12/12/2017 13:12 GMT+7

Cha qua đời, mẹ đi làm xa, để lo cho bà nội và 4 đứa em, mỗi ngày Trần Thị Loan (21 tuổi, trú thôn 6, xã Triệu Lăng, H.Triệu Phong, Quảng Trị) thật dài với bộn bề công việc.

Loan đang học năm 4 của ngành Khuyến nông (ĐH Nông lâm Huế). Những ngày này, Loan đang về quê để hoàn thành khóa luận. Nhưng thời gian phần nhiều em đành phải dành để kiếm tiền, chăm lo cho gia đình. “Là chị cả, em không thể không lo”, Loan nói.
Dưới đây là loạt ảnh Thanh Niên ghi lại một ngày đôn đáo của nữ sinh rắn rỏi và đầy nghị lực:
Để có tiền nuôi bản thân, lo cho các em, Loan làm rất nhiều công việc, kể cả những việc nặng như chở bia, bốc gạch, bốc xi măng... ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Thương chị em Loan, nhưng những người dân vùng biển bãi ngang Triệu Lăng này cũng nghèo, họ chỉ còn cách thuê Loan làm việc và trả công... ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Bờ biển thôn 6 (xã Triệu Lăng, H.Triệu Phong, Quảng Trị) thân thuộc với Loan từ tấm bé. Ngày nay, hàng ngày Loan vẫn ra phụ kéo lưới, nhặt tôm cá để được trả công bằng chút đồ tươi, làm cơm cho em. ẢNH: NGUYỄN PHÚC
1 nái và 10 con heo con được Loan "phụ trách" từ ngày cha mất, mẹ đi làm xa. ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Phòng khi sau này phải đi làm xa, Loan tranh thủ dạy cho mấy đứa em cách nấu nướng. ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Bữa cơm trưa của bà nội và 5 chị em Loan là mắm cá, dưa trộn tép khô và canh rau cải nấu với mì gói. ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Khi mấy đứa em kêu nhớ ba, Loan lại dẫn chúng lên mộ ba, chỉ cách nhà chừng 2 cây số. ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Không yêu đương, không thần tượng một ai... Những đứa em là tất cả mà Loan nghĩ tới từ lúc cha mất. ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Hiếm hoi lắm, Loan mới có chút thì giờ ra ngồi trước biển, nghĩ vẩn vơ, nhớ lại ngày vẫn thường cùng cha ra nơi này kéo tôm cá. ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.