30 năm miệt mài bán báo

30/12/2015 07:22 GMT+7

Có thể nói anh Nguyễn Ngọc Toàn, 50 tuổi, ở đường Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) là một người bán báo đặc biệt, từng gắn bó với Thanh Niên ngay từ những số báo đầu tiên.

Có thể nói anh Nguyễn Ngọc Toàn, 50 tuổi, ở đường Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) là một người bán báo đặc biệt, từng gắn bó với Thanh Niên ngay từ những số báo đầu tiên.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn gắn bó phát hành Thanh Niên suốt 30 năm - Ảnh: Thanh ĐiệpAnh Nguyễn Ngọc Toàn gắn bó phát hành Thanh Niên suốt 30 năm - Ảnh: Thanh Điệp
Anh Toàn rời quê Tam Kỳ (Quảng Nam) vào TP.HCM làm nghề phát hành sách, báo, mà anh ví là “nghề trí thức”, tính đến nay đã 30 năm. 
Những ngày đầu ở miền đất mới, anh mở một sạp báo trên đường Nguyễn Du (Q.1), sau đó thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1) cũng để bán báo, sách, tạp chí... Theo chia sẻ của anh Toàn, có ngày cao điểm anh bán hơn 9.000 tờ Thanh Niên.
Từ một điểm bán lẻ ban đầu, trước nhu cầu ngày càng lớn của bạn đọc, anh tự tổ chức hệ thống đại lý, tham gia phân phối Báo Thanh Niên trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu... Có tháng doanh số phát hành đến gần 5 tỉ đồng. “Cũng nhờ phát hành báo mà tôi mua được nhà, chăm lo cho cuộc sống gia đình, con cái học hành”, anh Toàn tâm tình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.