Đôi nam nữ chụp ảnh khỏa thân tại Đà Lạt: Nhiếp ảnh gia và bạn trẻ nói gì?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
09/04/2019 16:09 GMT+7

Đôi nam nữ chụp ảnh khỏa thân tại một rừng thông ở Đà Lạt, đang bị dư luận cho là 'bôi xấu Đà Lạt'. Các nhiếp ảnh gia và bạn trẻ nói gì về điều này?

Chụp nude giữa thiên nhiên là bình thường

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hoàng Dương đang làm việc và sinh sống tại Đà Nẵng là người từng chụp nhiều bộ ảnh cưới đẹp, trong đó có cả ảnh nude cho khách hàng. Hoàng Dương nhìn nhận: “Theo tôi, chụp ảnh khỏa thân không hề xấu. Nó chỉ xấu nếu cách nhìn của người chụp và mẫu bị dung tục và lệch lạc. Tuy nhiên, vì là nghệ thuật nên góc nhìn cũng như cảm nhận của mỗi người là khác nhau. Đôi khi, khả năng của người chụp hoặc diễn xuất của mẫu chưa tới nên sản phẩm chưa đạt, dẫn tới chất lượng chưa cao. Nhưng như thế cũng không thể coi là xấu, là dung tục”.

Nhiếp ảnh gia Hoàng Dương NVCC

Theo Hoàng Dương, những nơi có phong cảnh đẹp, thiên nhiên hoang sơ sẽ càng tôn lên vẻ đẹp của cơ thể. Và cả người mẫu lẫn nhiếp ảnh gia đều có quyền được chụp, miễn họ không làm phiền người khác, và nơi đó không cấm phô bày cơ thể. “Mọi người chưa có thói quen tôn trọng sở thích và góc nhìn của người khác nên mới hay phê phán và lên án. Nhiếp ảnh là một bộ môn nghệ thuật. Nghệ thuật mà ràng buộc quá thì sao phát triển được...”, Hoàng Dương chia sẻ.

 

 

Trong khi đó, Lê Mộc Miên (làm việc tại một tập đoàn của Nhật tại TP.HCM) không cho rằng việc chụp nude ở rừng thông là phản cảm. “Cá nhân em xem hình thì thấy các góc chụp không phản cảm. Và chụp tại những địa điểm cũng không phải là linh thiêng như chùa chiền, di tích lịch sử hay nơi công cộng. Cũng không có quy định là cấm nude tại những nơi như rừng thông này...”.

 

Quan trọng là mục đích chụp khỏa thân là gì?

Mộc Miên cho rằng nếu như bộ ảnh được thực hiện vì ý nghĩa và lý do riêng là muốn lưu giữ, không phải vì muốn gây sốc hay để lan truyền lên mạng câu view, mang tính thương mại, đồng thời các góc hình không quá dung tục, tạo dáng không phản cảm, thì không nên lên án. “Có chăng nếu thực sự Đà Lạt muốn giữ gìn các danh lam thắng cảnh mang tính di sản, thì đưa ra quy định cho các bạn yêu nhiếp ảnh biết thế nào là chừng mực, thế nào là không nên”, Mộc Miên nhìn nhận.

Lê Mộc Miên NVCC

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hoàng Khương (chủ studio Samson Nguyen) tại TP.HCM, cũng là người chụp rất nhiều hình nude cho khách hàng. Anh Khương nêu quan điểm: “Thứ nhất ảnh nude đẹp hay xấu tùy vào nhìn nhận của mỗi người. Có người nói xấu, có người nói đẹp. Nhưng nếu nó thật sự đẹp mà không tục thì đa phần mọi người đều sẽ thấy nó đẹp và bỏ qua mọi thứ ngoài lề khác của nó. Thứ 2, nếu chụp ảnh nude có mục đích lưu giữ tuổi thanh xuân, hoặc nó mang ý nghĩa gì đó, thì hoàn toàn bình thường. Tôi từng chụp một chị chụp bầu nude nhưng chị không cần làm mịn phần rạn da do mang thai. Vì chị ấy nói đó là sợi dây kết nối của chị và con chị...?”.

 

Nhiếp ảnh gia Hoàng Khương NVCC

 

Hoàng Khương cho rằng nếu như bộ này đơn thuần là lưu giữ thanh xuân, thì không có gì để nói. Điều thứ 3 mà Hoàng Khương nói đến là nơi chụp. Địa điểm sẽ trở thành phụ trợ cho thành công của bộ ảnh. Nếu bộ ảnh đẹp, thì lúc này rừng thông Đà Lạt cũng chỉ là nơi phụ trợ giống như những rừng thông ở Đắk Lắk hay Kon Tum..., chứ không nên tranh luận là có làm “xấu Đà Lạt” hay không...
Cơ thể là riêng tư, sao lại công khai cho nhiều người thấy?
Không đồng tình với cặp đôi, N.H.T., sinh viên năm 4 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, nêu ý kiến: “Nếu như bạn chụp ảnh nude để bạn giữ làm kỷ niệm riêng tư thì mình đồng ý. Đằng này, bạn lại chấp nhận để nhiếp ảnh gia đăng trên mạng xã hội để tất cả mọi người cùng thấy, thì không được hay lắm. Em thấy cơ thể mỗi người dù đẹp cỡ nào cũng nên kín đáo, riêng tư. Đó là văn hóa của người Việt xưa nay”.
Tương tự, anh Nguyễn Thế Gia (ngụ lô C, chung cư Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) từng đi du học ở Mỹ về, hiện kinh doanh về nhà hàng, quán cafe, nhìn nhận: “Tôi biết người Việt ta hiện nay cởi mở nhiều, nhưng những người thích chụp hình khỏa thân để lưu giữ tuổi trẻ cũng không phải là quá phổ biến. Nếu người yêu hay vợ mình muốn chụp nude thì tôi sẽ là người cầm máy, chứ tôi không đồng ý để cho một hay một nhóm người nào khác chụp cho một nửa của mình. Đàn ông vốn ích kỷ mà. Có vui gì đâu khi cơ thể của người mình yêu lại hiện ra giữa bao nhiêu con mắt. Đó là chưa kể hình lại được post lên mạng để hàng ngàn người xem”.
Theo anh Gia, việc chụp hình trên dù không ảnh hưởng tới “bộ mặt Đà Lạt” nhưng chưa phù hợp lắm với số đông người Việt vốn kín đáo.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.