Thua Thái Lan, futsal nữ Việt Nam lỡ hẹn với HCV trên sân nhà

19/05/2022 14:53 GMT+7

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã để thua 1-2 trước tuyển futsal Thái Lan tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam và lỡ cơ hội đăng quang ngôi vô địch SEA Games 31.

Tường thuật trực tiếp
Futsal nữ Việt Nam vs Thái Lan

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Môn futsal nữ đã tổ chức được 4 kỳ SEA Games bắt đầu tại Nakhon Ratchasima năm 2007 đến Kuala Lumpur năm 2017. Trong cả 4 lần đó Thái Lan đều giành ngôi vô địch, thậm chí khi giáp mặt với các cô gái Việt Nam họ đều thắng rất đậm 4-2 hay 5-2,4-0, chứng tỏ một khoảng cách khá lớn. Thời kỳ đó futsal Việt Nam còn chưa có giải vô địch, các cô gái chơi bóng còn thiếu chuyên nghiệp nên bước ra đấu trường quốc tế gần như bị ngợp trước sức mạnh của người Thái.

Niềm vui của các cô gái futsal Việt Nam

VFF

Thế nhưng cuộc đối đầu vào 16 giờ chiều nay hứa hẹn sẽ khác. Có một số lý do để tin rằng các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn có thể sẽ trình diễn một lối chơi hiệu quả không thua kém. Kinh nghiệm và độ dày dặn ở chiến trường futsal thì người Thái vẫn nhỉnh hơn, nhưng đội hình của futsal Việt Nam giờ đây được tổ chức đồng đều hơn, có chiều sâu hơn. Có đến hơn một nửa đội hình đang là các cầu thủ chơi chuyên nghiệp, họ cũng đã chinh chiến khá nhiều trên sân 11 người và khi chuyển sang futsal thì không hề bỡ ngỡ.

HLV Trương Quốc Tuấn

VFF

Những cái tên như Biện Thị Hằng, Bùi Thúy An, Lê Thu Thanh Hương, Trịnh Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Thị Vân Anh, Đỗ Thị Nguyên từng đá sân 11 người khi chuyển sang đá futsal họ nhanh chóng thích nghi và tìm được cho mình chỗ đứng bằng kỹ thuật khéo léo và sự hoạt động cần mẫn đòi hỏi sự phản xạ linh hoạt trong không gian hẹp. Chính họ là hạt nhân mang lại những trận thắng vang dội 6-0 trước Myanmar và 4-1 trước Malaysia, tạo ra thách thức lớn cho người Thái.

Tuyển nữ futsal tự tin

VFF

Tiến bộ lớn nhất của các cô gái futsal chính là đợt tập huấn ở Bahrain đã giúp cho cả đội nâng cao thể lực và tích lũy được nhiều sức mạnh trong thi đấu. Nhìn các cô gái Việt chơi bóng trong 2 trận vừa qua thấy rất rõ sự nhanh nhẹn, khôn ngoan và tranh chấp rất quyết liệt. Tốc độ và sự lì lợm trong từng đường bóng giúp cho đội futsal nữ luôn chủ động trong cách chơi và tự ứng phó được các tình huống để mang về những cơ hội rõ rệt trong từng thời điểm của trận đấu.

Lê Thị Thanh Ngân (12) đi bóng tấn công

VFF

Chính vì thế dù chiều nay chỉ cần hòa nhưng các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn sẽ không ra trận với tâm thế đó mà sẽ quyết chơi một trận thật hay để cống hiến những pha bóng đẹp, chứng tỏ với người Thái khả năng của mình một cách rõ ràng. Đánh giá về Thái Lan, ông Tuấn nói: “ Họ có nhiều cầu thủ hay như Mulita, Darika,Paerploy, Jenjira có thể tạo đột biến, chơi khéo léo và phối hợp rất ăn ý. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ cẩn trọng và phải hết sức tập trung không để bị cuốn theo lối chơi của họ. Chỉ cần như vậy thì tôi tin tưởng Việt Nam sẽ có cơ hội tạo nên bất ngờ”.

Biện Thị Hằng (5) đột phá

VFF

Nếu có điểm chiều nay, futsal nữ Việt Nam sẽ chính thức đăng quang ngôi vô địch và soán ngôi lần đầu trước người Thái để đi vào lịch sử futsal nước nhà. Chắc chắn người hâm mộ sẽ đến rất đông để tiếp lửa cho các học trò của ông Trương Quốc Tuấn. Làm được không, các cô gái Việt Nam?

Trịnh Nguyễn Thanh Hằng sút bóng. Cô đã ghi 2 bàn trong trận thắng Malaysia

VFF

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.