Đội Công An Nhân dân thua sốc sân nhà, 'Người không phổi' giúp Phố Hiến tăng tốc

28/09/2022 22:11 GMT+7

Ứng viên số 1 thăng hạng V-League mùa tới là đội Công an Nhân dân đã bất ngờ ngã ngựa 1-3 ngay tại sân nhà Ninh Bình trước đối thủ yếu hơn mình là Phù Đổng ở vòng 16 giải bóng đá hạng nhất khiến cho ngôi đầu bảng bị lung lay khi tốp sau đã phà hơi nóng.

Đội bóng Công an Nhân dân sau trận hòa Khánh Hòa ở lượt trước được dự báo sẽ thuận lợi nhất trong cuộc đua lên hạng V-League so với 2 đối thủ bám đuổi là đội bóng phố biển và Quảng Nam. Không chỉ nhờ đội hình đồng đều chất lượng hơn mà đối thủ của thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh 3 vòng sau đó đều là những đội nhàn nhạt như Phù Đổng, Cần Thơ, Bình Phước, nghĩa là khả năng lấy trọn 9 điểm để gia tăng điểm số và gây sức ép lên nhóm sau là trong tầm tay. Thế mà tự đội bóng ứng viên số 1 này lại làm khó mình khi chơi một trận vô cùng thiếu tập trung và mắc khá nhiều lỗi vị trí.

Đội Công an Nhân dân với đội trưởng Trần Thanh Sơn (hàng đứng, bìa phải)

VPF

Đầu tiên là tình huống các hậu vệ dâng quá cao, bộ ba trung vệ A Sân –Nguyễn Hữu Anh Tài và Vũ Tiến Long lại phối hợp bọc lót khống tốt để cho Bùi Anh Thống, cầu thủ từng khoác áo Công an Nhân dân tham gia các giải U.21 trước đây ghi bàn đưa Phù Đổng vượt lên dẫn trước ở phút 23. Dù Vũ Tiến Long chuộc lỗi chỉ 2 phút sau đó bằng bàn gỡ hòa cho Công an Nhân dân, tưởng chừng nhen nhóm hy vọng ngược dòng cho chủ nhà, nhưng sự vụng về của các tiền vệ như Trần Thanh Sơn, Phùng Viết Trường và Nguyễn Tuấn Anh khi kiểm soát bóng không tốt trong lúc hàng thủ thì vẫn đá thiếu tập trung giúp cho Nguyễn Văn Văn, một cựu cầu thủ của U.21 Hoàng Anh Gia Lai ghi bàn nâng 2-1 ở phút 29.

Vũ Tiến Long ghi bàn gỡ cho Công an Nhân Dân vẫn không thể giúp đội bật lên

VPF

Dù sau đó, Lương Hoàng Nam, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Trung Đại Dương, Nguyễn Như Tuấn hay Lê Đức Lương lần lượt được tung vào để gia cố hàng thủ và tuyến giữa đồng thời đẩy mạnh sức ép ở tuyến đầu trước Phù Đổng nhưng càng đá đội Công an Nhân dân càng bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Không những thế họ còn nhận thêm 1 bàn thua nữa sau pha dứt điểm của cầu thủ việt kiều Vincent Trọng Trí ở phút bù giờ 90+2.

Thua đối thủ mà mình từng thắng 2-1 tại sân Thanh Trì ở vòng 7 hồi 2 tháng trước cho thấy sự bất ổn của đội Công an Nhân dân. Họ đã tự làm khó mình với thất bại này khi đứng yên tại chỗ với 29 điểm, trong lúc Khánh Hòa và Quảng Nam vẫn còn lợi thế một trận trong tay chưa đá do trận đối đấu này hoãn do bão và có thể sẽ bị mất ngôi đầu bảng. HLV Thạch Bảo Khanh cần phải biết chắt chiu cơ hội cũng như chắc tay hơn vì nếu không siết lại lối chơi cũng như có những liệu pháp tâm lý tốt hơn thì sự sẩy chân này sẽ tạo ra nhiều hệ lụy không tốt.

Trịnh Quang Trường (13) đi bóng tấn công trước hàng thủ Cần Thơ

Dương Thu

Trong khi đó Phố Hiến đang ầm thầm từng bước bật lên. Từng là đội dẫn đầu giải hạng nhất ở 6-7 vòng lượt đi nhưng lại bất ngờ bị tuột lại ở những vòng sau đó khiến cho đội bóng của chủ tịch Vũ Tiến Thành bị khựng lại và để một loạt đội qua mặt. Nhưng 2-3 vòng trở lại đây, Phố Hiến bắt đầu cho thấy sự vươn lên khi dàn cầu thủ trẻ đang được gọi lên tuyển U.20 Việt Nam chơi tốt trở lại kết hợp các cựu binh nhiều kinh nghiệm đã tạo nên những trận cầu rực lửa bàn thắng như vượt qua Đắk Lắk 3-1 và chiều 28.9 thắng đậm Cần Thơ 4-1. "Người không phổi" Nguyễn Thanh Nhàn lại lập công mở tỉ số trước khi Lý Trung Hiếu gia tăng cách biệt trong hiệp 1. Dù Cần Thơ gỡ lại một bàn ở đầu hiệp 2 nhưng lần lượt Huỳnh Công Đến và Tẩy Văn Toàn đã ghi thêm 2 bàn để mang 3 điểm trọn vẹn và cống hiến nhiều bàn thắng về cho đội của HLV ngoại Mauro Jeronimo.

Niềm vui của Phố Hiến sau khi ghi bàn

Dương Thu

Khi mà giải hạng nhất đá liên tiếp có tuần 2 trận như còn một vài vòng từ đây đến cuối giải thì Phố Hiến là đội thuận lợi nhất có sức trẻ hồi phục nhanh, trong khi các đội có cầu thủ lớn tuổi tuy nhiều kinh nghiệm nhưng khả năng phục hồi để đảm bảo sức khỏe thi đấu tuần 2 trận không đủ cường độ sẽ gặp nhiều bất lợi như Long An vừa bị Phú Thọ cầm chân. Đó chính là một phần lý do ngã ngựa của Công an Nhân dân và nếu các ứng viên khác không cẩn thận coi chừng sẽ bị đội Phố Hiến hiện đã có 28 điểm vượt qua mặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.