Đợi chờ những hành trình mới

Thiên Thanh
(từ Dunedin, New Zealand)
02/08/2023 12:46 GMT+7

HLV Mai Đức Chung nói với các phóng viên trong nước và quốc tế tại cuộc họp báo sau trận thua Hà Lan 0-7 rằng, mong muốn của ông là được chứng kiến đội Mỹ hoặc Hà Lan sẽ đăng quang World Cup. Một lý giải rất đơn giản của ông: VN thua nhà vô địch là xứng đáng.


Tính đến hết ngày 1.8, đội tuyển nữ VN đang có thành tích kém nhất tại vòng bảng World Cup 2023. Đội Costa Rica cũng lần đầu dự giải và cũng thua 3 trận trong một bảng khá nặng, đã ghi được 1 bàn. Chúng ta có thể nhìn thấy quá rõ và thông cảm với các cô gái VN. Ngoài việc non kinh nghiệm, các cầu thủ nữ VN thua kém rất nhiều so với các đội bóng trong bảng về thể hình, thể lực, kỹ chiến thuật. Trong số các đội tuyển dự World Cup lần này, chỉ có cầu thủ Nhật Bản là có thể hình gần như chúng ta, nhưng họ đã đi trước VN hàng thập kỷ trong việc phát triển bóng đá nữ, đã vô địch ở World Cup 2011 và từ lâu là một thế lực của bóng đá nữ châu Á.

Đợi chờ những hành trình mới - Ảnh 1.

World Cup 2023 là một kỷ niệm đẹp với đội tuyển nữ VN

REUTERS

Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn phải thừa nhận rằng các nữ cầu thủ VN đã làm tất cả những gì có thể trong hành trình 10 ngày và 3 trận đấu này. Chính HLV Mai Đức Chung đã thừa nhận, nếu không có một năm chuẩn bị kỹ lưỡng và trước giải có nhiều trận đấu với các đội tuyển mạnh hơn, đội tuyển nữ VN sẽ không thể có được 3 trận đấu như vừa rồi. Điều đó có nghĩa như vị HLV kỳ cựu nhận xét là "thua thế vẫn còn ít". Ông và những người làm bóng đá nữ VN không hề ảo tưởng và viển vông về kết cục sẽ phải xảy ra ở giải đấu này. Mỗi trận đấu là một bài học lớn về mọi mặt để họ lớn lên dần dần. Đúng là đã có những hy vọng bùng lên sau trận chỉ thua Mỹ 0-3, nhưng sau đó thì những bài học trở nên nặng nề hơn, trước những đối thủ quyết tâm mạnh mẽ hơn, với bằng chứng là những bàn thua đến nhanh hơn, sớm hơn.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thêm thưởng nóng từ VFF sau hành trình World Cup

Đợi chờ những hành trình mới - Ảnh 3.

Đợi chờ những hành trình mới - Ảnh 4.

Đợi chờ những hành trình mới - Ảnh 5.

World Cup 2023 là một kỷ niệm thực sự đẹp đối với người hâm mộ và chính các cầu thủ cũng như HLV Mai Đức Chung. Ngoài ý nghĩa đầu tiên tham dự còn là những bài học vỡ lòng cho một nền bóng đá còn rất nhiều điều phải làm để vươn lên tầm cao hơn. Đội tuyển nam mới vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và đã thua 8/10 trận ở đó. Việc mở rộng số đội dự vòng chung kết World Cup 2026 từ 32 lên 48 đội có thể giúp chúng ta có cái nhìn lạc quan hơn về mục tiêu mà hàng triệu người hâm mộ khao khát. Dĩ nhiên thực tế không đơn giản, bởi mặt bằng chung của bóng đá thế giới luôn được nâng lên qua tháng năm.

Đội tuyển nữ VN đã có mặt ở World Cup 2023, nhưng không có gì đảm bảo rằng họ sẽ có mặt ở World Cup tới sau đây 4 năm nữa. Tương lai của HLV Mai Đức Chung ở đội tuyển còn đang bỏ ngỏ. Ông nói rằng ông sẽ tiếp tục hành trình cho đến hết năm nay, chuẩn bị cho đội đi ASIAD 19 ở Hàng Châu và sau đó đá các trận vòng loại thứ hai của Olympic Paris 2024. Có vẻ như ông đang chờ một lời đề nghị từ VFF hay ông đã có quyết định của riêng mình, không ai biết. Đội tuyển nữ VN ai sẽ ở lại, ai sẽ chia tay sau World Cup và sẽ được thay thế bởi những gương mặt trẻ trung nào, với một giải vô địch nữ quốc gia vẫn ít đội và ít tính cạnh tranh như thế này - quả thực là những câu hỏi. Có quá nhiều điều cần phải làm khi chúng ta đợi chờ những hành trình mới cùng cả đội tuyển nam lẫn đội tuyển nữ.

Vấn đề là không chỉ khao khát và hy vọng, mà là định hướng, đầu tư và không ngừng phấn đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.