Đội bóng của Brazil bị ghét bỏ vì chiêu mộ thủ môn giết người man rợ

15/03/2017 19:29 GMT+7

CLB Boa Esporte của Brazil vừa bị gán cho 'danh hiệu' đội bóng bị ghét nhất thế giới sau khi gạt sang một bên những chỉ trích dữ dội từ dư luận để chiêu mộ thủ môn từng bị kết án giết bạn gái một cách man rợ.

Theo tờ Guardian, cuộc họp báo ra mắt bản ký kết giữa CLB Boa Esporte (đội đang chơi ở giải hạng 3 Brazil) với thủ thành Bruno Fernandes de Souza được tổ chức một cách vội vã tại thành phố Varginha, nơi mà cầu thủ 32 tuổi ra mắt màu áo mới trước khi tiến hành kiểm tra sức khỏe. Bản hợp đồng có thời hạn 2 năm nhưng đặc biệt gây rúng động dư luận bóng đá Brazil bởi Bruno vừa mãn án tù trong vụ án giết bạn gái theo cách hết sức man rợ.
Theo tờ UOL, Bruno từng là một thủ thành tài năng trong màu áo các CLB danh tiếng Flamengo, Atletico Mineiro và được AC Milan để mắt đến. Tuy nhiên, sự nghiệp đầy hứa hẹn bỗng chốc hóa “địa ngục” sau khi Bruno bị bắt giam vào năm 2010 (thời điểm Bruno chuẩn bị đàm phán gia nhập AC Milan và được gọi lên tuyển quốc gia) vì dính đến vụ bắt cóc, tra tấn rồi giết bạn gái người mẫu Eliza Samudio, người đã kiện anh về khoản tiền nuôi con.
Vụ án gây chấn động Brazil bởi Bruno cùng đồng bọn đã giết Samudio một cách man rợ khi đem thi thể của cô bạn gái cho chó ăn. Năm 2013, Bruno bị kết án 22 năm tù giam nhưng được thả tự do vào tháng trước sau khi kháng cáo lên Tòa án tối cao Brazil.
Bruno bị bắt ở Belo Horizonte (Brazil) vào năm 2010 về tội giết người AFP
Vì vậy, giữa những nụ cười và những cái bắt tay giới thiệu tân binh, Bruno đã phải trải qua một sự đón tiếp cay đắng từ người hâm mộ CLB Boa Esporte và bóng đá Brazil. Bản thân CLB Boa Esporte cũng nhận chỉ trích kịch liệt từ người hâm mộ, gia đình nạn nhân, các tổ chức bảo vệ phụ nữ cùng với hàng loạt hung tin từ nhà tài trợ.
Theo đó, 3 nhà tài trợ chính CardioCenter, Nutrends Nutrition và Magsul đồng loạt tuyên bố rút lui khi không muốn logo của mình được gắn trên chiếc áo của một kẻ giết người. Đội bóng này còn nhận một “cơn bão” chỉ trích khốc liệt hơn trên mạng truyền thông xã hội, đại loại như “Chúc mừng Boa Esporte! Bây giờ bạn là đội bóng bị ghét nhất thế giới!”. Trang web của CLB này cũng bị tấn công từ những người phản đối việc ký kết Bruno bởi họ cho rằng bản hợp đồng với Bruno đồng nghĩa với việc “sống chung với bạo lực và xúc phạm phụ nữ”.
Tuy vậy, giữa làn sóng chỉ trích về tội ác ghê tởm của Bruno, không ít người hâm mộ hoan nghênh sự trở lại của một trong những cầu thủ từng nổi tiếng nhất ở bóng đá trong nước. Trong khi đó, Bruno chỉ phát biểu ngắn gọn trước các phóng viên rằng sẽ gạt bỏ những chỉ trích để toàn tâm tập trung vào công việc và quyết tâm làm lại từ đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.