Đôi bạn thân U.70 check-in Hà Giang: Dù lớn tuổi, đi quên cả mệt

01/12/2022 12:08 GMT+7

Mạng xã hội đang chia sẻ bộ ảnh check-in Hà Giang với các điểm đến nổi tiếng của đôi bạn U.70 khiến dân mạng phải í ới rủ nhau “bạn thân ơi” xách ba lô lên và đi.

Dù đau chân vẫn đi

Sau khi xem các bài đăng về Hà Giang trên mạng xã hội trong đợt dịch Covid-19, đôi bạn thân U.70 từng lỡ nhiều chuyến đi du lịch cùng nhau đã hẹn nhất định phải đến vùng cao nguyên đá này. Sau 2 năm, lời hẹn mới được thực hiện qua nhiều điểm check-in nổi tiếng.

Bộ ảnh khiến cư dân mạng vô cùng thích thú

nvcc

Anh Nguyễn Đức Đông (31 tuổi, hướng dẫn viên) - người đăng bộ ảnh của bà Đỗ Thị Lá và Huỳnh Thị Mỹ Lý (cùng 68 tuổi, ngụ TP.HCM) lên mạng xã hội cho biết, 2 cô đã đến Hà Giang vào cuối tháng 11 vừa qua. Theo lịch trình, anh đã đưa 2 người cùng đoàn khách đến check-in ở những điểm nổi tiếng như cột mốc km 0, cổng trời Quản Bạ - núi đôi Cô Tiên, dốc Thẩm Mã, nhà Pao, nhà Vương, cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng... Đi tới đâu, anh cũng chụp hình giúp 2 vị khách bằng điện thoại của chính mình. “Tôi dẫn nhiều đoàn khách nước ngoài lớn tuổi nhưng khách Việt lớn tuổi thì rất ít. Tôi thấy 2 cô rất bất ngờ trước cảnh đẹp Hà Giang và đặc biệt rất xúc động khi nghe tôi nhắc về lịch sử của con đường Hạnh Phúc, cũng như kiến trúc của ngôi nhà Vương”, anh nói.

Chơi thân từ năm 1990, đến nay đôi bạn mới có chuyến du lịch cùng nhau

Bà Lá cũng chia sẻ, dù hẹn với bạn thân nhiều lần, nhưng lúc người này rảnh thì người kia lại có việc, khi thì kẹt giữ cháu, cứ vậy. Dù tuổi cao, nhưng cả hai vẫn quyết tâm và đến cuối tháng 11 đôi bạn U.70 mới xếp được lịch đi Hà Nội, rồi lên Hà Giang. Theo lời bà Lá, bà và bạn xem trên mạng và mong muốn được đặt chân đến những danh lam nơi địa đầu Tổ quốc nên chọn tour có lịch trình qua các điểm này.

Bà hào hứng kể: “Đi tới đâu là trầm trồ tới đó, tụi tôi nói là chỗ này có giống như trên clip, ảnh mình xem không nè. Tôi ấn tượng nhất là nghe hướng dẫn viên nói về con đường Hạnh Phúc, qua đó thấy được ý chí của dân ta thế nào. Đó là kỳ công, là xương máu của dân tộc. Tôi bị đau chân, thường lên xuống xe cũng phải có người đỡ, vậy mà anh hướng dẫn cũng chờ để tôi leo từng bậc thang lên đến chân cột cờ Lũng Cú. Đứng dưới cột cờ nhìn đất nước mình, tự hào và xúc động lắm”.

Mở hàng để tết này đi tiếp!

Nhìn người phụ nữ khó nhọc leo bậc thang bộ, nhiều người trong đoàn hơi ái ngại, nhưng sau cùng thấy bà đủ sức lên được tới nơi, ai nấy đều bất ngờ. “Động lực, mục tiêu như làm mình có thêm sức mạnh vậy, ngắm cảnh đẹp mà quên cả mệt”, bà cười. Bà Lá cho hay, lúc đầu ngồi trên xe thấy đường cua nhiều, bên là vách đá, bên là vực nên cũng hơi “thót tim”, nhưng tài xế đều ôm cua điệu nghệ, các bác tài trên đường nhường nhau di chuyển, tránh xe ngược chiều.

Từng đi du lịch nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu bà Lá và người bạn thân từ năm 1990 có dịp cùng nhau đến với Hà Giang. Tới điểm nào, đôi bạn cũng cùng nhau chụp ảnh, mướn đồ của người dân tộc chụp để lưu lại kỷ niệm.

Bà Mỹ Lý kể, chuyến đi này chính bà là người đề xuất trước và cũng chủ động chọn mùa thu để thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Không chỉ có cảnh đẹp, mà các món ăn cũng đều hợp vị, hai bà không cần phải ăn uống gì thêm để bồi bổ, dưỡng sức. Dường như càng đi 2 bà càng khỏe ra nên đã quyết tết này sẽ cùng nhau làm chuyến nữa. “Tôi thì muốn đi Mộc Châu, bạn tôi muốn đi Lào Cai, hiện chúng tôi chưa sắp xếp được thời gian nhưng chốt tết này sẽ đi tiếp. Chuyến đi Hà Giang vừa rồi chỉ tốn khoảng 3 triệu đồng/người, chi phí chúng tôi tự lo được”, bà Lý nói.

Bà Lá hào hứng: “Dù đã xem nhiều ảnh nhưng tới tận nơi tôi thấy cảnh đẹp hơn rất nhiều. Người dân dễ thương, không có tình trạng chèo kéo khách ở các điểm du lịch. Dòng họ bà con nhà tôi chưa ai đi Hà Giang, sau chuyến này tôi khuyến khích cả nhà nên đi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.