Độc đáo thư viện '2 trong 1'

21/03/2022 15:10 GMT+7

Đến với thư viện Olive Gallery, độc giả cảm nhận được tâm huyết của chủ nhân trong việc trao truyền ngọn lửa yêu văn học, đam mê nghệ thuật cho thế hệ trẻ.

Nơi tiếp nối ước nguyện

Từ ý tưởng xây dựng một phòng triển lãm và thư viện để lưu giữ lại những gì cố nhà thơ, nhà văn Hoàng Minh Nhân để lại trong suốt thời gian vừa qua, chị Tống Thu Huyền (36 tuổi, trú tại P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, con dâu ông Hoàng Minh Nhân) đã xây dựng nên thư viện triển lãm cộng đồng Olive Gallery.

Không gian triển lãm rộng rãi, đủ trưng bày 60 bức tranh

Thư viện xây dựng ở lô 2 - B3.75 - Khu đô thị FPT TP.Đà Nẵng, vào cửa miễn phí. “Mong muốn của gia đình là xây dựng được một thư viện cộng đồng, một phòng tranh để có thể hướng tới việc gìn giữ những gì mà ba mẹ để lại. Và nếu có thể, sẽ phát huy nó với các thế hệ để hoàn thành ước nguyện của ba”, chị Thu Huyền chia sẻ.

Những họa sĩ trẻ yêu thích tranh, vẽ tranh nhưng điều kiện khó khăn hoặc chưa thể mở triển lãm tại bảo tàng thì có thể lựa chọn Olive Gallery. Tôi sẽ tạo mọi điều kiện để họ có thể mở triển lãm tại đây

Chị Tống Thu Huyền, người điều hành thư viện Olive Gallery Đà Nẵng

Thư viện có khoảng hơn 10.000 đầu sách thuộc nhiều thể loại, phục vụ cho mọi đối tượng bạn đọc. Trong đó, rất nhiều đầu sách được gia đình chị lưu giữ và của người thân, bạn bè tặng lại. Thư viện cũng có hơn 1.000 bức tranh, được nhà thơ Hoàng Minh Nhân lưu giữ trong nhiều năm trước khi qua đời.

Chị Tống Thu Huyền tại một phòng đọc sách

Không giống với thư viện truyền thống chỉ xoay quanh các kệ sách, Olive Gallery được thiết kế theo không gian mở với mô hình thư viện và phòng tranh nối tiếp nhau trên các tầng. Chị Tống Thu Huyền cho biết chồng chị muốn xây dựng không gian này không chỉ là nơi trưng bày, cất giữ tranh, sách mà còn có thể tiếp nối các giá trị tinh thần. Olive Gallery là công trình tri ân công sinh thành của ba mẹ hai bên với thiết kế phòng trưng bày vuông, tròn. Trong đó, trời tròn đất vuông, trời tượng trưng cho cha còn đất thì tượng trưng cho mẹ.

Không gian đa nhiệm

Sau khi tham quan, trải nghiệm phòng trưng bày, bạn Nguyễn Thị Thanh Hoa (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng) tâm sự: “Ở đây có rất nhiều sách và được chọn lọc kỹ càng về nội dung, đề tài… phù hợp với nhu cầu của chúng em. Từ những sách về kỹ năng, tâm lý dành cho người trưởng thành đến các loại sách dành cho thiếu nhi đều có đầy đủ và luôn được cập nhật khiến em rất thích”. Trần Văn Sỹ (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng) cũng cảm nhận được không gian gần gũi, thoải mái của thư viện cộng đồng này, rất phù hợp cho những người thích đọc sách. “Em có thể đọc sách, có thể xem tranh và nghỉ ngơi nếu mệt”, Sỹ nói.

Một gia đình trẻ đến tham quan thư viện

Lê Vi

Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu, nhưng Olive Gallery đã thu hút được nhiều bạn trẻ và các gia đình. Nhiều người nhận định, điểm hấp dẫn của Olive Gallery có lẽ chính là yếu tố "mở". Mở để đón tiếp tất cả mọi người, mở để lan tỏa những giá trị tốt đẹp và để mọi người cùng đồng hành với thư viện "2 trong 1".

Chị Tống Thu Huyền chia sẻ thêm: “Tôi xác định ngay từ đầu, Olive Gallery ngoài thực hiện đúng theo tâm nguyện ba chồng tôi là nhà thơ, nhà văn Hoàng Minh Nhân còn là nơi hỗ trợ cho tất cả những tài năng trẻ. Những họa sĩ trẻ yêu thích tranh, vẽ tranh nhưng điều kiện khó khăn hoặc chưa thể mở triển lãm tại bảo tàng thì có thể lựa chọn thư viện Olive Gallery. Tôi sẽ tạo mọi điều kiện để họ có thể mở triển lãm tại đây và cổ vũ cho những bạn trẻ đang yêu thích vẽ tranh, yêu thích hội họa...”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.