Độc đáo quán cà phê có 300 cây dừa, hút cả trăm bạn trẻ tới vui chơi

15/06/2023 14:24 GMT+7

Không phải đầu tư hoành tráng, nhưng quán cà phê ở tỉnh Hậu Giang vẫn gây sốt với không gian xanh mát của vườn dừa rộng gần 20.000 m2 và khách có thể chèo xuồng, chơi xích đu, chụp ảnh với áo bà ba.

Những ngày gần đây, bạn trẻ tại tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang đang rỉ tai nhau về một quán cà phê có không gian đậm chất miệt vườn, nằm lọt thỏm trong một khu vườn dừa với hàng trăm cây tỏa bóng mát xanh rợp.

Quán cà phê miền Tây có 300 cây dừa, hút cả trăm bạn trẻ tới vui chơi - Ảnh 1.

Bóng dừa rợp mát giữa ngày nắng oi ả

NGỌC DIỆP

Quán cà phê có tên Vườn Dừa, nằm trên tuyến đường tránh thuộc thị trấn Nàng Mau, H.Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang, đón khách từ giữa tháng 3 tới nay. 

Trần Thị Ngọc Diệp (27 tuổi), ngụ tại thị trấn Nàng Mau, H.Vị Thuỷ, chủ quán cà phê cho biết trước kia nơi đây là vườn dừa do cha chị trồng được 6 năm, có khoảng 300 cây. Thấy không gian vườn dừa rộng với gần 20.000 m2, khá mát mẻ, Diệp nảy ra ý tưởng làm quán cà phê, quyết định nghỉ việc ở TP.HCM về quê lập nghiệp.

Quán cà phê miền Tây có 300 cây dừa, hút cả trăm bạn trẻ tới vui chơi - Ảnh 2.

Buổi chiều quán thu hút rất đông học sinh

NGỌC DIỆP

"Trước đây, mình làm việc trong lĩnh vực thời trang. Khi ấy mình được trải nghiệm và thấy các tỉnh khác có mô hình du lịch, quán cà phê hay nhưng tiếc là ở quê mình chưa phát triển dịch vụ này. Mình rất mong làm được điều gì đó cho quê hương", Diệp nói và chia sẻ thời gian đó, công việc kinh doanh của gia đình khá bận rộn nên chị quyết định về quê làm việc, ở gần cha mẹ hơn.

Quán cà phê miền Tây có 300 cây dừa, hút cả trăm bạn trẻ tới vui chơi - Ảnh 3.

Du khách chèo xuồng len lỏi trong vườn dừa xanh rợp

NGỌC DIỆP

Trong 8 tháng, Diệp cùng cộng sự trồng hoa, dọn cỏ, thuê người lót gạch, đổ bê tông các lối đi, xây cầu để khách tiện tham quan. Tận dụng ao cá nuôi trong vườn, chị thêm xuồng để khách bơi chụp ảnh, trải nghiệm câu cá, hoà mình vào nhịp sống dân dã của người miền Tây. Khách có thể thuê áo bà ba, tạo dáng chụp ảnh giữa khu vườn xanh mát, độc đáo.

Quán cà phê miền Tây có 300 cây dừa, hút cả trăm bạn trẻ tới vui chơi - Ảnh 4.

Khách câu cá tai tượng tại vườn dừa

NGỌC DIỆP

Bên cạnh quán cà phê là cánh đồng lúa bao la, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm cảnh, thư giãn, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên theo mùa, có khi rợp màu xanh tươi của mạ non, khi là một biển vàng mênh mông vào mùa lúa chín.

Quán cà phê miền Tây có 300 cây dừa, hút cả trăm bạn trẻ tới vui chơi - Ảnh 5.

Từ vườn dừa, du khách phóng tầm mắt về phía cánh đồng lúa mênh mông

HUỲNH NHI

Chị Chi Vũ, ngụ tại thị trấn Nàng Mau, H.Vị Thuỷ đến đây cùng nhóm bạn, chị cho biết chưa từng ghé nơi nào có không gian tương tự trước đó. "Mình nghĩ đây là nơi lý tưởng để gặp mặt bạn bè trò chuyện, chụp ảnh. Những ngày trời nóng, vào vườn dừa uống cà phê, hít thở thật sâu cũng thấy dễ chịu hơn", chị nói.

Quán cà phê miền Tây có 300 cây dừa, hút cả trăm bạn trẻ tới vui chơi - Ảnh 6.

Dáng áo bà ba dịu dàng dưới hàng dừa rợp bóng

CHI VŨ

Còn Phan Thị Ý Mỹ, ngụ tại xã Vĩnh Thuận Tây, H.Vị Thuỷ rất háo hức khi lần đầu được chị dẫn đi chơi tại vườn dừa. Mỹ chia sẻ: "Mình khá bất ngờ khi ở quê có một quán cà phê đẹp như vậy. Trong này không gian yên tĩnh, rất thích hợp để học nhóm, vui chơi cùng bạn bè".

Quán cà phê miền Tây có 300 cây dừa, hút cả trăm bạn trẻ tới vui chơi - Ảnh 7.

Quán cà phê lung linh về đêm

NGỌC DIỆP

Hoạt động hơn 3 tháng, quán cà phê Vườn Dừa mỗi ngày đón hơn 100 khách, mở cửa cả ngày và đêm. Đến đây, khách có thể thưởng thức những trái dừa tươi mát được trồng tại vườn hoặc menu (thực đơn) hơn 20 món giải khát, giá bình dân từ 12.000 đồng, nhâm nhi các món ăn vặt như: bánh tráng trộn, xoài lắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.