Đoàn trong trái tim tôi: Những chàng trai ấy đã đổi đời

Thúy Hằng
Thúy Hằng
12/03/2022 07:19 GMT+7

Từng là những người trẻ nông nổi, thờ ơ với mọi thứ, sống hôm nay không quan tâm tới ngày mai, nhưng từ ngày phấn đấu vào Đoàn, sống trong bầu không khí nhiệt huyết của tuổi trẻ , những chàng trai năm ấy đã đổi đời…

Từ không biết làm gì đến cái gì cũng biết

Trịnh Huỳnh Gia Khang, đang là học sinh lớp 11B8, Trường THPT Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM nhớ rõ mình được kết nạp Đoàn vào ngày 9.2.2020. Chàng trai ấy thật sự trưởng thành trong tất cả các hoạt động chống dịch của Đoàn P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú.

“Tôi xin đi chống dịch mà ba mẹ không cho. Tôi quyết tâm “tiền trảm hậu tấu”, mang hết hành lý, tư trang cá nhân lên UBND phường, rồi mới báo lại cho ba mẹ. Ba mẹ la một hồi rồi xuôi, tôi giải thích với ba mẹ rằng bây giờ dịch rất căng, con ngồi yên một chỗ không được. Bà con đang cần hỗ trợ, nếu con giúp một tay thì dịch sẽ nhanh được kiểm soát, lúc đó cuộc sống của tất cả mọi người, trong đó có gia đình mình sẽ trở về bình yên”, Khang kể.

Vũ (hàng ngồi, giữa) cùng các em thiếu nhi trong khu phố tại một hoạt động trải nghiệm

Khi dịch căng thẳng nhất vào tháng 7, tháng 8.2021, Khang ở luôn tại trụ sở phường để gần như dành mọi thời gian trong ngày làm nhiệm vụ. Lợi thế thân hình cao lớn, Khang bốc vác thực phẩm hỗ trợ bà con, nhập liệu trong các điểm lấy mẫu cộng đồng, hỗ trợ các điểm tiêm vắc xin, giao thực phẩm, thuốc cho các F0 đang cách ly tại nhà, gọi điện cho các F0 xem họ có cần hỗ trợ gì...

“Những ngày đi chống dịch, gặp những hoàn cảnh rất trớ trêu, chứng kiến những câu chuyện đau lòng khi nhiều người mất đi người thân trong đại dịch, tôi thấy bản thân mình còn quá may mắn khi có sức khỏe, có tuổi trẻ, có gia đình ở bên cạnh, từ đó thôi thúc tôi phải làm được nhiều điều hơn nữa cho cộng đồng”, Khang bộc bạch.

Hiện tại, thích ứng với cuộc sống có dịch Covid-19, Khang vừa đi học, ngày nghỉ vẫn tham gia các công việc chống dịch của Đoàn phường, như liên lạc tới các gia đình F0 được hỗ trợ để họ tới UBND nhận quà hỗ trợ.

Khang tâm sự: “Từ một người rụt rè, nhút nhát, tôi được cọ xát với thực tế, giao tiếp với nhiều người, từ đó tôi mạnh dạn hơn, bản lĩnh hơn, hiểu biết hơn. Từ một người chẳng biết làm gì, bây giờ đụng gì tôi cũng có thể làm được. Dù ba mẹ không nói ra, nhưng tôi biết ba mẹ đang yên tâm hơn về mình. Tôi cũng muốn có thể trở thành một người đàn anh trưởng thành, để sau này giúp những em thiếu niên ở khu phố tôi từng rụt rè, sống thu mình, trở thành người đoàn viên với ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ”.

Bước ngoặt của chàng trai “nhìn đâu cũng thấy màu xám”

Gặp Phạm Quốc Vũ, 29 tuổi, Bí thư chi đoàn Khu phố 3, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM bây giờ, người ta thấy khác biệt hoàn toàn với Vũ của 5 - 10 năm trước.

Khang (phải) tham gia nhiều hoạt động chống dịch năm 2021

NVCC

“Gia đình tôi có chuyện, tôi bỏ ngang khi đang học ngành kế toán Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Tôi sống thờ ơ với mọi thứ, không mong ước, không kỳ vọng gì cho tương lai, không biết mình muốn gì, thích gì, sống hôm nay không biết ngày mai, tôi thấy đâu cũng chỉ một màu xám xịt. Ngay cả sau đó, khi đi nghĩa vụ quân sự, tôi cũng không có phương hướng gì, chỉ huy nói gì tôi làm theo mà không tìm thấy nhiệt huyết gì cho cuộc sống của mình”, Vũ nhớ lại khoảng thời gian khó khăn ngày trước.

Vũ được đồng đội, chỉ huy trong đơn vị động viên, khuyến khích anh nên nghĩ khác, làm khác; vì cuộc sống xung quanh thú vị lắm, hãy nhìn nó bằng đôi mắt tích cực hơn.

Bước ngoặt đến với Vũ khi gặp lại chị Huỳnh Tố Linh, Bí thư Đoàn P.Hòa Thạnh, người đã hỗ trợ Vũ rất nhiều khi anh tham gia sinh hoạt Đoàn ở P.Phú Trung, Q.Tân Phú trước đây. “Đó là năm 2018, khi tôi vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự về. Chị Linh đã khuyên nhủ tôi rất nhiều, chị nói biết tôi là một người sáng tạo, nhiều ý tưởng như thế nào và đừng bỏ mặc tuổi trẻ của mình như vậy. Chị nói tôi về làm công tác Đoàn ở khu phố. Năm 2019, tôi là Bí thư Đoàn Khu phố 3 cho tới bây giờ. Ngọn lửa yêu thích hoạt động xã hội, đam mê công tác Đoàn trong tôi dần bùng cháy trở lại”, Vũ kể lại.

Vũ tham mưu, cùng tổ chức nhiều hoạt động Đoàn ý nghĩa cho thanh niên, thiếu nhi trong khu phố 3. Với đặc thù là địa phương có nhiều khu nhà trọ, Vũ tổ chức các hoạt động để thanh niên công nhân, các em thiếu nhi có nhiều hoạt động bổ ích như sinh hoạt hè, vui trung thu, tổ chức các buổi đến thăm mái ấm, trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi để từ đó mỗi thanh thiếu niên thấy rằng cuộc sống của mình còn nhiều may mắn hơn nhiều hoàn cảnh khác, từ đó biết cống hiến nhiều hơn.

Trong làn sóng dịch thứ 4 tại TP.HCM hồi năm 2021, 15 đoàn viên trong khu phố 3 đã năng nổ tham gia, nhiều người là F0 nhưng khi vừa khỏi bệnh đã lại xông pha ra tuyến đầu, hỗ trợ các đội hình chống dịch như lấy mẫu, tiêm vắc xin, phát thực phẩm, ATM ô xy, hỗ trợ F0… Năm 2021, chi đoàn TNCS Khu phố 3 được giấy khen Chi đoàn khu phố tiêu biểu cấp thành phố.

“Đoàn đã thay đổi cuộc đời tôi, và tôi vẫn sẽ kiên định con đường của một cán bộ Đoàn để giúp nhiều thanh niên còn đang chưa biết tương lai của mình ở đâu, tìm thấy con đường của mình”, Vũ tâm niệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.