Đoan Trang bật khóc nhớ gia đình sau khi sang Singapore định cư

10/09/2021 14:33 GMT+7

Trong chương trình Ngày xưa chill phết lên sóng trên VTV3, ca sĩ Đoan Trang đã chia sẻ về cột mốc, kỷ niệm trên con đường âm nhạc của mình. Cô bật khóc bày tỏ nỗi nhớ gia đình sau 2 năm xa cách vì dịch Covid-19 .

Thành công tại cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2001 dường như đã mở đường cho ca sĩ Đoan Trang khi những năm sau đó, cô liên tục gặt hái được rất nhiều thành công và có một cuộc sống hạnh phúc khiến bao người ngưỡng mộ. Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ đã để lại nhiều sản phẩm âm nhạc được khán giả yêu thích, phải kể đến như album Bốn mùa tình yêu (2003), Socola (2005)... và hàng loạt giải thưởng quốc tế ấn tượng.
Nhớ lại những ngày đầu tiên bước chân vào con đường hoạt động âm nhạc, Đoan Trang chia sẻ: “Tôi nghĩ nó xuất phát từ những ngày rất nhỏ, cá tính trong con người mình đã là ngọn lửa rất mãnh liệt. Bạn bè trong lớp hay chọc tôi là "đen xì xì, xì trum". Tuy nhiên tôi lại không bao giờ cảm thấy chạnh lòng xấu hổ, mà luôn tự hào vì mình có điều gì đó khác biệt so với các bạn”.

Trước khi đến với Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2001, Đoan Trang tiết lộ từng tham gia nhiều cuộc thi nhưng cứ "rớt lên rớt xuống"

Ảnh: Chụp màn hình

Nhờ sự tự tin đó, Đoan Trang tham gia hầu hết các cuộc thi phong trào, cuộc thi tài năng từ cấp một cho đến cấp ba. Sau đó, khi bước vào cả hai trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM và Nhạc viện TP.HCM năm 1995, cô tham gia sôi nổi nhiều hoạt động đoàn như SV 96, Mùa hè xanh… Trong đó, bước ngoặc thay đổi cuộc đời Đoan Trang chính là khi cô tham gia Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2001. 
"Thật sự trước đó tôi tham gia rất nhiều cuộc thi nhưng rớt hoài. Nhưng ba mẹ vẫn động viên là con đi thi đi để ba mẹ thấy con trên tivi. Tôi có một người thầy hiệu trưởng hồi học cấp hai cũng nói với ba động viên tôi đi thi, cứ cố gắng xem sao. Thầy ấy cũng khuyên tôi thi với một phong cách khác và may mắn là tôi đã đoạt giải nhì. Đây chính là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời ca hát của mình. Bởi vì sau giải thưởng đó, mình được công chúng biết tới nhiều hơn, mở ra con đường ca hát chuyên nghiệp”, giọng ca Tóc hát chia sẻ. 

Nữ ca sĩ bày tỏ nỗi nhớ gia đình, mong dịch bệnh sớm qua để về Việt Nam thăm bố mẹ

Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Đoan Trang còn chia sẻ về thành công đối với album Socola. Cô cho hay, đây là niềm tự hào trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Ngoài ra, khi nói về lý do nhiều năm qua không ra mắt sản phẩm âm nhạc, Đoan Trang bộc bạch: "Mình định hình bởi một dòng nhạc, một phong cách riêng của mình rồi. Từ màu sắc riêng đó để tìm được những nhà sản xuất đồng tâm hiệp lực với mình, cùng màu với mình thực hiện nó và đi tới tận cùng chất lượng sản phẩm rất khó". 
Cũng trong chương trình, phía ê-kíp còn gửi đến Đoan Trang hình ảnh về gia đình của chính nữ ca sĩ khiến cô nghẹn ngào. Hiện Đoan Trang cùng ông xã ngoại quốc và con gái đang sống tại Singapore, đợi ngày có thể trở về Việt Nam thăm gia đình. Cô bật khóc chia sẻ: “Đây là khoảng thời gian gia đình mình được đoàn tụ. Sau bức ảnh này, mình và gia đình hơn 2 năm không gặp nhau vì dịch Covid-19. Cầu mong Covid qua mau để Trang có thể quay về Việt Nam cũng như gia đình có thể bay sang Singapore để thăm mình. Chỉ mong mọi người cùng vững tâm để vượt qua đại dịch này, tôi vẫn có lòng tin rằng TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung sẽ trở lại cuộc sống bình thường". 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.