Đoạn bờ biển Phú Quốc tan hoang sau hai trận ngập lịch sử

14/08/2019 08:38 GMT+7

Sau hai trận ngập lịch sử ở Phú Quốc, chiều 13.8, khu vực bờ biển thuộc tổ 3 (ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, H.Phú Quốc, Kiên Giang) vẫn còn cảnh tượng tan hoang: nhà sụp lở, đường bị nước cuốn trôi, cây cối ngổn ngang...

Một người dân đang đứng thẩn thờ trước cảnh tượng tan hoang trên bãi biển, thở dài cho biết đây là hậu quả sau hai trận ngập vừa qua. Dòng nước chảy xuống làm lở một vùng đất một khoảng rộng 50 m, kéo dài từ tuyến đường DT975 xuống bờ biển tạo thành một đoạn "cửa biển".

Ở đoạn bờ biển này, hiện nước vẫn đang chảy khá mạnh, bên trên còn đó những cây cối bị bật gốc. Hàng chục cây dừa lâu năm cao hơn chục mét bị nước đánh bật, nằm xuôi ngược, cả gốc chổng ngược lên trời. Nhiều cây bàng to, tán rộng hơn 10 m bị nước đánh ngã ngang, bày cả gốc rễ.

Kèm theo đó, mái của những hàng quán bị gió đánh bay nằm rải rác trên mặt nước, có căn nhà bị sụp do lở đất, hàng chục chiếc dù bằng tranh lá vốn là nơi cho du khách nằm ngắm biển cũng bị đánh bật lên, nằm nghiêng ngả, hàng loạt hàng rào bằng tôn bị gió cuốn cong.

Những cảnh đẹp do một khu khách sạn gần đó tạo nên nhằm làm điểm check-in cho các bạn trẻ giờ cũng không còn nữa. “Lối lên trời” giờ đây cũng bị “cô lập” bởi xung quanh là nước, một cây cầu vươn ra biển được trang trí khá đẹp giờ cũng bị rác bao vây...

Cây cối ngổn ngang

HOÀNG TRUNG

Một đoạn bờ biển bị ảnh hưởng nặng nề sau hai trận ngập

HOÀNG TRUNG

Gió đánh hàng rào tôn cong, gãy

HOÀNG TRUNG

Rác khắp nơi

HOÀNG TRUNG

Một ngôi nhà "lạc lối"

HOÀNG TRUNG

Đường sụp lở

HOÀNG TRUNG

Phải mất một thời gian mới có thể dọn dẹp xong

HOÀNG TRUNG

Lối "lên trời" bị cô lập, chơ vơ giữa cát

HOÀNG TRUNG

Nước vẫn còn chảy mạnh. Đoạn này như một "cửa biển" bởi mọi thứ đã bị nước cuốn đi

HOÀNG TRUNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.