Dọa chồng, người phụ nữ dựng chuyện ôm 3 con nhỏ nhảy sông tự tử

Trần Cường
Trần Cường
01/03/2024 11:38 GMT+7

Không liên lạc được với chồng trong nhiều ngày, người vợ dựng cảnh để lại xe ô tô, dép và viết thư tuyệt mệnh dọa ôm 3 con nhảy sông khiến lực lượng chức năng mất nhiều giờ tìm kiếm, trong khi người phụ nữ này cùng con đang bình an ở quê.

Trưa 1.3, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đã xác định 4 mẹ con mà người dân trình báo có nghi vấn nhảy sông đã được tìm thấy an toàn, đang ở Vĩnh Phúc.

Trước đó, sáng 1.3, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, thông tin về việc phát hiện 1 chiếc xe ô tô mang biển số 88A - 178.XX đỗ trên cầu Đông Trù (TP.Hà Nội), bên cạnh là 4 đôi dép của 1 người lớn và 3 trẻ em.

Dọa chồng, người phụ nữ dựng chuyện ôm 3 con nhỏ nhảy sông tự tử- Ảnh 1.

Xe ô tô và 4 đôi dép tại hiện trường

MXH

Bên trong xe, người dân tìm thấy một lá thư với nội dung: "Anh à, em mệt mỏi lắm rồi. Anh nói anh áp lực trong cuộc sống, vậy 4 mẹ con em sẽ giải thoát cho anh hết áp lực. Nếu có duyên, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là gia đình. Tạm biệt anh! Mẹ xin lỗi các con đã khổ khi theo mẹ". Kết thư người viết ký tên Hằng.

Dọa chồng, người phụ nữ dựng chuyện ôm 3 con nhỏ nhảy sông tự tử- Ảnh 2.

Bức thư tuyệt mệnh được chia sẻ

MXH

Theo hình ảnh chia sẻ, bên trong chiếc xe còn có nhiều quần áo, đồ chơi trẻ em. Người đi đường nghi 4 mẹ con đã nhảy xuống sông Hồng tự tử, đã trình báo lực lượng chức năng.

Lãnh đạo PC07 Công an TP.Hà Nội cho hay, ngay sau khi nhận tin, cơ quan này đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tìm kiếm 4 mẹ con dưới sông Hồng, đồng thời tổ chức xác minh.

"Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa gọi thông báo 4 mẹ con này vẫn bình yên, được tìm thấy trên địa bàn", lãnh đạo PC07 Công an TP.Hà Nội nói và cho biết chị này hơn 1 tuần nay không liên lạc được với chồng nên lái xe bỏ trên cầu Đông Trù, viết thư tuyệt mệnh tạo hiện trường giả ôm con nhảy cầu để dọa chồng về.

Lãnh đạo PC07 Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân cần suy nghĩ trước khi hành động, không vì một chuyện riêng tư nhỏ mà ảnh hưởng đến nhiều người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.