Đổ máu trên sông vì bãi ngao

09/07/2013 11:00 GMT+7

Hàng chục người dân ở 2 xã giáp ranh đã lao vào cuộc chém giết lẫn nhau trên sông để tranh giành một bãi ngao tự nhiên.

Đổ máu trên sông vì bãi ngao
Vợ chồng bà Trần Thị Cối kể lại vụ hỗn chiến trên sông Yên vào trưa 7.7 - Ảnh: Ngọc Minh

Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này bắt nguồn từ mâu thuẫn trong việc khai thác ngao ở khu vực lạch Ghép (hay còn gọi là lạch Mom, sông Yên) thuộc địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Quảng Nham, H.Quảng Xương và xã Hải Châu, H.Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Trưa ngày 7.7, 30 bè nhỏ chở khoảng 60 người dân xã Quảng Nham đã đụng độ với khoảng 15 người của xã Hải Châu đi trên 1 thuyền máy (loại 15 CV) và 2 bè nhỏ tại chính khu vực tranh chấp trên sông Yên. Hai bên dùng gạch, đá, thanh sắt nhọn, gậy, dao gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng. Hậu quả về phía xã Hải Châu là 2 người gồm ông Tô Văn Dũng (61 tuổi) và ông Lê Văn Hiệu (43 tuổi) bị thiệt mạng; anh Lê Kim Cường (ngụ tại xã Quảng Ninh, H.Quảng Xương, làm thuê bên xã Hải Châu) bị mất tích; 6 người khác bị thương. Xã Quảng Nham có 3 người bị thương nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Thanh Hóa đã phối hợp công an 2 huyện Tĩnh Gia, Quảng Xương tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra làm rõ. Chính quyền 2 huyện này cũng đã chỉ đạo các đoàn thể và lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền xã vận động người dân ổn định tình hình, không để nhân dân 2 xã bức xúc, tiếp tục tổ chức các cuộc hỗn chiến, đồng thời tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến sáng 8.7, các cơ quan chức năng đã tìm thấy xác của ông Dũng và ông Hiệu đưa về gia đình an táng và tiếp tục tìm kiếm anh Cương đang bị mất tích.

“Họ đánh giết nhau kinh hoàng lắm”

 

“Chúng tôi hết sức bất ngờ”

Ông Đoàn Văn Sâm, Chủ tịch UBND xã Quảng Nham, cho biết do trước đây từng có sự va chạm giữa những người nuôi ngao và bà con khai thác ngao tự nhiên, nên vào tháng 4.2013, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giải tỏa lòng sông, trả lại ngư trường cho người dân khai thác. “Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, tình hình đã đi vào ổn định. Bà con rất phấn khởi vì đã có ngư trường khai thác ngao tự nhiên như trước kia. Vậy nên vụ việc xảy ra lần này đã khiến chúng tôi hết sức bất ngờ”, ông Sâm nói.

Trở lại xã Quảng Nham vào sáng qua, chúng tôi chứng kiến một không khí hết sức nặng nề bao trùm lên khu vực cảng cá và dọc tuyến sông Yên.

Bà Trần Thị Cối, ngụ tại thôn Thanh, hiện đang nhận trông coi bãi nuôi ngao tại thôn Tân (gần khu vực xảy ra vụ việc) vẫn chưa hết kinh hãi khi tường thuật lại sự việc: “Họ đánh giết nhau kinh hoàng lắm. Người dân cả xã đổ ra đứng chật bờ sông nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn. Đánh nhau được một chặp thì hai bên kéo về hai hướng để đưa người đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó lại nháo nhào quay lại chỗ đánh nhau để tìm vớt xác những người đã chết”. Hỏi có biết vì sao họ đánh nhau không thì bà Cối tần ngần không nói.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, tình hình mất trật tự tại khu vực lòng sông Yên, đoạn chảy qua địa bàn 2 xã Quảng Nham và Hải Châu diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng không được các cơ quan chức năng xử lý triệt để. Một số đối tượng “có máu mặt” đã ngang nhiên đóng cọc lấn chiếm lòng sông để nuôi ngao, hoặc “xí phần” khai thác ngao tự nhiên, tước đi nguồn sinh kế của hàng trăm hộ dân. Không còn ngư trường khai thác, nhiều người dân đành phải phiêu bạt khắp nơi làm ăn, trong đó có hàng trăm lao động phải sang Trung Quốc làm chui để kiếm sống (Thanh Niên đã từng thông tin). Chính quyền địa phương cũng nhiều lần giải tỏa, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng tái chiếm lại diễn ra.

Theo một số người dân (xin được giấu tên) thì ngay sau khi chính quyền giải tỏa đã xuất hiện 2 đối tượng có tên là Long “Bồ” (xã Quảng Nham) và Huy “Quyền” (xã Hải Châu) ngấm ngầm bắt tay nhằm độc chiếm ngư trường khai thác ngao. Họ tự ý dùng cọc luồng khoanh một đoạn sông dài trên sông Yên (khoảng 2 km gần cửa Mom) và thuê người canh gác, cấm dân đến khai thác. Bức xúc trước việc làm ngang ngược đó, người dân khai thác ngao đã thủ sẵn hung khí trên các bè mảng để phòng khi hữu sự. Vì vậy vụ hỗn chiến vào trưa ngày 7.7 là điều có thể lường trước.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.