Đinh Ngọc Diệp: Tôi không can thiệp vào chuyện làm phim của chồng

29/04/2021 06:04 GMT+7

Tự nguyện lui về phía sau hào quang để làm cánh tay trái đắc lực cho ông xã, làm mẹ của hai con, Đinh Ngọc Diệp cho biết cô chưa từng tủi thân mà ngược lại rất hạnh phúc.

Nhân dịp Victor Vũ ra mắt phim điện ảnh Thiên thần hộ mệnh, Đinh Ngọc Diệp cùng hai con đến ủng hộ tinh thần ông xã. Nữ diễn viên Người bất tử cũng chia sẻ với Thanh Niên những thông tin mới nhất về cuộc sống.
* Xin chào Đinh Ngọc Diệp. Trong năm qua, dịch Covid-19 gây nhiều tổn hại đến ngành điện ảnh. Công việc và gia đình của chị và anh Victor Vũ có bị ảnh hưởng không?
- Diễn viên Đinh Ngọc Diệp: Thật ra cuộc sống của Diệp và anh Victor không có gì quá khó khăn. Sinh bé thứ hai rồi nên bản thân Diệp cũng đã quen. Chỉ có việc cho xuất xưởng bộ phim này mới khó khăn thôi. Thứ nhất là do dịch phải dời lịch chiếu liên tục, rồi sau đó là đến sức khỏe của anh Victor nữa. Khoảng thời gian hậu kỳ phim, anh có vấn để sức khỏe khá nghiêm trọng nên phải cấp cứu phẫu thuật gấp. May là được đưa thẳng đến bệnh viện và bác sĩ ra tay can thiệp kịp thời nên mới cứu được anh. Khỏe rồi là anh lại tiếp tục làm phim. Trước đó anh Victor cũng đã phẫu thuật một lần rồi nên thực sự cũng chưa hồi sức hoàn toàn. Sau phim là anh và cả Diệp đều xuống cân. Nhưng thôi mọi thứ cũng đã qua rồi, không sao cả. 

Vợ chồng Đinh Ngọc Diệp dẫn cả hai con trai Landon và Nolan đến dự ra mắt phim

ẢNH: ĐPCC

* Bận rộn với việc chăm sóc con nhỏ, chị có còn tham gia vào việc làm phim chung với anh Victor Vũ được nhiều như trước?
- Diệp luôn giúp anh trong khả năng có thể. Ở góc độ sản xuất trong dự án này thì Diệp không phải là người trực tiếp làm. Diệp chỉ hỗ trợ anh trong vài việc ví dụ như đi gặp nhà tài trợ, lên ý tưởng Marketing, PR.
* Được biết anh Victor Vũ làm phim Thiên thần hộ mệnh ngay trong những tháng cận sinh của chị. Việc này có gây khó khăn gì cho hai vợ chồng không?
- Không hề. Có con thứ hai nhà Diệp lại càng vui vẻ và hạnh phúc. Anh Vũ rất thương con và mê trẻ con. Anh cứ quấn quýt con suốt thôi. Lúc đang quay Thiên thần hộ mệnh thì Diệp sinh. Anh gác lại hết công việc, chạy vào bệnh viện và đi vào tận phòng mổ để nắm tay Diệp, chờ em bé ra đời. Lần nào cũng vậy, anh luôn ở cạnh và cho tôi một sự động viên vô cùng to lớn. Anh Victor là người luôn luôn, dù cho bận như thế nào sẽ luôn làm tròn trách nhiệm một người chồng, người cha. Sau đó, anh Victor sáng đi quay sớm nhưng tối vẫn vào bệnh viện để ngủ cùng vợ, con. Bất cứ lúc nào có thể tạm gác công việc thì anh dành hết cho gia đình 

Đinh Ngọc Diệp vô cùng hạnh phúc khi được làm mẹ của hai thiên thần

ẢNH: FBNV

* Có bao giờ chị cảm thấy buồn lòng vì chồng đi phim quá bận rộn, có việc gia đình quan trọng mà anh không thể về nhà?
- Hầu như là không. Vì tất cả mọi thứ vợ chồng mình đều đã lên lịch và có kế hoạch rồi. Việc con cái cũng chưa bao giờ có gì phải vượt tầm tay. Tự Diệp có thể hoàn toàn xoay sở được chứ không phải chuyện gì cũng gấp gáp quá không thể thiếu bố Victor.
* Khi hai con trai của anh chị cứng cáp hơn, liệu khán giả sẽ được nhìn thấy chị tái xuất trong vai trò diễn viên chứ?
- Thật ra Diệp may mắn được đi theo anh Victor làm phim nên vẫn được sống với nghệ thuật. Mình hỗ trợ anh ở nhiều khâu từ kịch bản cho đến sản xuất, PR... đến những điều nho nhỏ. Ví dụ như tìm và giới thiệu sách để anh có ý tưởng hay làm phim, gặp gỡ tác giả để thương lượng hay gặp nhà đầu tư. Những công việc đó có thể gọi là không tên nhưng vẫn là đúng đam mê của Diệp. Vì vậy nên cũng không phải lúc nào cũng đứng trước ống kính mới hạnh phúc. Sắp tới anh Victor làm dự án trên Đà Lạt, vợ chồng con cái lại có dịp xách nhau lên đấy ở vài tháng. Vậy thôi cũng rất vui rồi. May mà có ông chồng làm đạo diễn, anh đi đâu mình đi đó và mình được sống trong những câu chuyện trong phim của anh. Thế nên cuộc sống của Diệp chẳng bao giờ nhàm chán cả.

Ngọc Diệp quan niệm không can thiệp vào việc làm phim của ông xã mà chỉ hỗ trợ khi anh cần

ẢNH: FBNV

* Làm việc cùng nhau, hai anh chị có bao giờ mâu thuẫn trong quan điểm nghệ thuật?
- Mình luôn ở tâm thế chỉ là người phụ giúp chồng mà thôi. Trong công việc, anh Victor cũng rất tôn trọng tôi. Cả trong công việc lẫn cuộc sống, tôi và chồng ít bao giờ mâu thuẫn gay gắt hay tranh đấu với nhau. Cứ nói ra quan điểm của mỗi người rồi tiếp thu lẫn nhau, lắng nghe ở mức độ vừa phải.

Rời xa sự nghiệp diễn xuất cũng đã lâu nhưng Đinh Ngọc Diệp vẫn giữ được sắc vóc mặn mà, quyến rũ

ẢNH: FBNV

* Vậy chị cho phép mình can thiệp vào việc làm phim của anh Victor Vũ ở mức độ nào?
- Tôi không muốn can thiệp vào chuyện làm phim của chồng. Phim của anh ấy thì anh ấy quyết định hết. Diệp thì nôm na là làm trợ lý của anh, bảo mẫu của anh (cười), anh cần gì mình làm đó. Bản thân tôi từ trước đến nay rất ngưỡng mộ anh ấy. Mình luôn yêu quý và tôn trọng ý tưởng nghệ thuật của anh. Anh Victor là người luôn biết anh muốn gì và phải làm gì. Tôi không thể nào nói anh sai được. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào sự sáng tạo anh. Là vợ, mình càng phải ủng hộ và dù thế nào đi nữa mình là người phải biết lắng nghe quan điểm của chồng để đồng cảm và chia sẻ.
* Cảm ơn Đinh Ngọc Diệp đã chia sẻ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.