Đinh Kim Loan: Cô gái vàng của thể hình Việt

14/02/2018 09:41 GMT+7

Sau khi giành hết vàng của làng thể hình khu vực cũng như thế giới, cô sinh viên năm cuối Đại học Thể dục thể thao TP.HCM Đinh Kim Loan cho biết năm nay sẽ tập trung lấy bằng tốt nghiệp và có thể... lên xe hoa.

Những ngày đầu tháng 10.2017, khi hay tin Việt Nam đoạt 4 huy chương vàng thể hình và thể dục thể hình (fitness) thế giới tại Mông Cổ, tôi nhắn tin chúc mừng Phạm Văn Mách, đồng thời xin số điện thoại để chúc mừng Loan.

Một lúc sau thì Mách gọi lại và đưa máy cho Loan nói chuyện. Thì ra lúc ấy hai “bạn vàng” của thể hình Việt này vừa xuống máy bay, đang đợi xe đón về phòng tập gym của Mách trên đường Huyền Trân Công Chúa (quận 1, TP.HCM). Hai bạn hẹn tôi ở đó và cùng cà phê ở lầu 1, trong lúc chờ xe của gia đình Loan từ Long Xuyên (An Giang) lên đón về...

Phạm Văn Mách và Đinh Kim Loan tại Mông Cổ (tháng 10.2017) Mr Shin
Trong làng thể hình, ai cũng biết Loan - Mách như cặp bài trùng. Mách phát hiện ra Loan rồi dìu dắt. Còn Loan thì bảo: “Anh Mách chăm em như em ruột”.
Là con nhà nghèo, sinh ra ở nông thôn, Loan kể khát khao từ nhỏ của cô không gì khác hơn là kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Quần quật từ tuổi niên thiếu nên cô cũng trở thành “cây điền kinh” của trường phổ thông. “Hồi đó em chưa biết gì về thể hình, em thi xe đạp, đẩy cây... nhưng may mắn được các thầy phát hiện, rồi dìu dắt, đến năm 2006 thì em được vào đội tuyển thể hình quốc gia”, Loan nhớ lại. “Nhiều người cũng dè bỉu, nói này nói nọ bảo con gái mà đi tập tạ, nhưng em nghĩ người ta không chơi thì mình chơi, mà đã chơi thì phải thật giỏi, nên em luôn cố gắng”.
Có lẽ vì “quyết chơi” như vậy mà ngay từ năm 2006, cái tên Đinh Kim Loan đã trở thành “tên vàng” của làng thể hình Việt Nam, lan nhanh ra khu vực và thế giới cho đến ngày nay.
Đinh Kim Loan đã trở thành “tên vàng” của làng thể hình Việt Nam Phạm Văn Mách
Không chỉ “mang vàng” liên tiếp về cho quốc gia mà trên thực tế, giờ đây ước mơ “phụ giúp cha mẹ” của cô gái nhỏ năm nào cũng đã vượt xa hơn cả mong đợi. Nhiều năm trước Loan đã một tay xây dựng cho cha mẹ căn nhà khang trang và tự mua cho mình căn hộ riêng ở Long Xuyên để có điều kiện tập luyện.
Rồi những ngày cuối năm 2017, một quán ăn khang trang chuyên bán món gà có tên “Loan food” đã mọc lên ở số 283 Hùng Vương (nối dài), thành phố Long Xuyên. Gần đây, vào trang facebook của Loan còn thấy cô rao bán thêm giày thể thao và lạp xưởng. Thành “cô gái vàng” rồi nhưng Loan vẫn miệt mài tự lập thân, lập nghiệp, như cô nói là phụ giúp gia đình và cũng là để có tiền “nuôi” cuộc chơi của mình.

tin liên quan

Phạm Văn Mách giành HCV thể hình thế giới
Hôm nay, HLV Huỳnh Anh từ Mông Cổ cho biết Lực sĩ Phạm Văn Mách, người mới trở lại thể hình sau hơn 2 năm không thi đấu đã xuất sắc giành ngôi vô địch tại giải thể hình và fitness thế giới ở Ulaanbaatar (Mông Cổ).
Cuối năm ngoái, anh bạn trai người Mỹ của Loan đã sang Việt Nam và về Long Xuyên ra mắt họ hàng. Nhưng Loan bảo năm nay phải tập trung cho việc học để tốt nghiệp đại học, vì mơ ước tiếp theo của cô là trở thành huấn luyện viên và sống ở quê nhà.
Đinh Kim Loan, sinh năm 1988, tại An Giang
- 2008: huy chương vàng châu Á, nội dung 46kg
- 2009: huy chương vàng châu Á, 46kg
- 2010: huy chương vàng châu Á, 46kg, huy chương bạc fitness thế giới
- 2011: huy chương đồng châu Á, nội dung 49kg
- 2012: huy chương vàng châu Á, 49kg
- 2013: huy chương vàng châu Á, 49kg
- 2014: huy chương bạc Đông Nam Á (open), huy chương vàng châu Á: 49kg
- 2015: huy chương vàng châu Á (dưới 52kg), huy chương vàng thế giới (dưới 55kg)
- 2017: huy chương vàng châu Á (dưới 52kg), huy chương vàng thế giới (dưới 55kg)
- Trong nước: 2006 - 2017: huy chương vàng nội dung cá nhân khi tham gia giải vô địch quốc gia
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.