Điều ước cuối cùng

02/09/2012 03:20 GMT+7

Một công chức ngồi ở sở chờ hết giờ làm việc. Bỗng anh ta trông thấy một con nhện bò trên bàn. Anh ta nhìn nó, rồi toan giơ tay lên giết nó, nhưng lại thôi. Ngay lập tức, con nhện biến thành một nàng tiên xinh đẹp, nàng cất tiếng nói:

- Anh đã tha cho tôi, vậy anh được ước 3 điều.

 Điều ước cuối cùng
Minh họa: DAD

Anh công chức suy nghĩ một chút.

- OK, tôi muốn được ở trên bãi biển cùng với hàng nghìn cô gái xinh đẹp nhất thế giới.

Lập tức anh ta thấy mình đang trên bãi biển Thái Bình Dương cùng với vô số cô nàng xinh đẹp vây quanh.

- Điều ước thứ hai của anh?

- Tôi muốn có bia uống cho đến tận cuối đời.

Lập tức một đoàn xe chở đầy bia đến đậu thành hàng dài ngay dọc bãi biển.

- Nào, còn điều ước thứ ba của anh?

- Tôi muốn không phải làm gì nữa trong cuộc đời...

Và anh ta thấy mình lại đang ngồi ở sở...

Anh Phương
(st)

>> Thêm lá thư gửi từ phòng karaoke

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.