Điều kỳ lạ sau cú té từ mái nhà

13/06/2015 05:00 GMT+7

(TNO) Ông Des Hannon, 69 tuổi, tại Essex (Anh) từng ghét những thực phẩm nhiều gia vị và tiếng kêu của côn trùng, nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi ông trải qua vụ tai nạn nghiêm trọng cách đây hai năm.

(TNO) Ông Des Hannon, 69 tuổi, tại Essex (Anh) từng ghét những thực phẩm nhiều gia vị và tiếng kêu của côn trùng, nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi ông trải qua vụ tai nạn nghiêm trọng cách đây hai năm.

Ông Des Hannon - Ảnh chụp màn hình Mirror
Mùa thu năm 2013, ông Hannon (vốn là thợ xây dựng) trèo lên mái nhà để sửa chữa và vô tình trượt chân té xuống đất. Chấn thương não quá nghiêm trọng đến nỗi các bác sĩ tiên liệu bệnh nhân khó qua khỏi, nhưng kỳ diệu thay, người đàn ông vẫn lật ngược số mệnh.
Ngạc nhiên hơn, sau khi hồi phục, những thứ ông từng ghét cay ghét đắng trước đây lại trở thành thứ ông yêu thích, thậm chí ông còn phát hiện ra khả năng mới vô cùng tuyệt vời, đó là làm thơ, theo Mirror.
“Điều kỳ lạ là khi ra viện sau 5 tháng nằm hôn mê, tôi lại yêu những thứ tôi từng ghét, như hành tây, pho mát, củ cải đường và cà ri, cũng như phát triển kỹ năng làm thơ mà trước đây tôi chưa từng biết đến”, ông Hannon hào hứng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.