Điều chưa biết về Á hậu Hoàn vũ Thái Lan tử nạn trong vụ rơi máy bay

30/10/2018 15:23 GMT+7

Trong mắt bạn bè, Á hậu Hoàn vũ Thái Lan 2005 không chỉ đẹp mà còn duyên dáng, luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng.

Minchanita Kaewchompupan hay còn gọi là Bobee, một trong những người bạn thân thiết của Nusara Suknama, 33 tuổi hay còn gọi là Chum. Bobee cảm thấy sốc khi hay tin bạn của mình tử nạn trên chiếc trực thăng định mệnh ấy. Họ quen biết nhau hơn 10 năm sau khi Chum đoạt ngôi Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2005.
Bobee, từng là nhà báo, cho biết mặc dù đạt ngôi vị cao trong cuộc thi sắc đẹp, nhưng Chum không phải là người kiêu kỳ, hống hách như nhiều cô gái từng có danh phận trong làng giải trí. Bên ngoài Chum trông khá mạnh mẽ, có phần hơi đanh đá chanh chua, nhưng bên trong là một cô gái yếu đuối, mong manh.
Tham gia làng giải trí một thời gian, đặc biệt làm nữ diễn viên chính của Kênh 7, Chum quyết định rẽ sang hướng khác, tham gia trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện. Khi đó, Chum bị nhiều tai tiếng là “ngôi sao rơi”, “kẻ giựt chồng”, “bán thân”... “Tuy nhiên đó chỉ là tin đồn vì sự ghanh ghét, đố kỵ”, Bobee chia sẻ khi nói về người bạn “hồng nhan bạc phận” của mình.
Zara mừng ngày của mẹ Ảnh: Facebook Nusara Zara Zara
Khi quyết định tạm xa làng giải trí, Chum cũng quyết định đổi tên thường gọi thành Zara. Người Thái có thói quen đổi tên và tin việc đổi tên tạo ra định mệnh. Khi ấy, Bobee khuyên cô không nên đổi vì cái tên Chum mang đến may mắn và giúp tạo nên tên tuổi, sự nghiệp cho người đẹp. 
Tuy nhiên, đã không nghe theo lời khuyên của bạn, Á hậu Hoàn vũ Thái Lan 2005 còn bảo “Chum đã chết từ lâu”. Khi nói câu này, Zara không ngờ đó là điềm gở, là định mệnh khi ngồi trên cùng chiếc trực thăng bị rơi hôm 27.10 với Chủ tịch Leicester City, tỉ phú Vichai Srivaddhanaprabha, cũng là ông chủ của Zara. 
Anh Menath Chaichotrach, là bạn học thời đại học của Zara, cho biết họ khá thân thiết với nhau khi cùng ngồi trong trường đại học ở Bangkok. Trong mắt Menath, Zara không chỉ đẹp mà còn giỏi. Cô luôn khiến các bạn trai cùng lớp ngưỡng mộ về sự thông minh, tài trí, đặc biệt là phong cách ăn mặc đẹp, thời trang, nhưng kín đáo.
Zara luôn quan tâm đến bạn bè và mọi người xung quanh. Điều khiến anh Menath ngưỡng mộ nhất ở Zara đó là sự bao dung. Cô luôn giúp đỡ người khác và chăm sóc gia đình của mình.
Trong đợt lũ lụt hồi năm 2012, người ta thấy một người đẹp thường đi cùng đoàn cứu trợ đến với các nạn nhân để phát cho họ từng chai nước, thùng mì, hay nhu yếu phẩm, giúp họ vượt qua khó khăn. Mọi người ngạc nhiên khi biết rằng người đẹp không ngại vất vả đó chính là Á hậu Hoàn vũ Thái Lan 2005.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.